Sóng ở đáy sông

Sóng ở đáy sông
TP - Hôm nay ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định với ĐT U23 Australia tại VCK U23 châu Á năm 2016. Nói là quyết định bởi cả U23 Việt Nam lẫn U23 Australia đều đã thất bại ở trận ra quân, và nếu thêm một thất bại nữa thì sẽ đồng nghĩa với việc bị loại sớm.

Tuy nhiên, không khí hiện tại lại không ủng hộ U23 Việt Nam, khi mà thầy trò HLV Toshiya Miura chỉ nhận được rất ít sự chia sẻ và đồng cảm từ đa số CĐV sau trận thua 1-3 trước U23 Jordan, dù thực tế cho thấy cách biệt đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá là quá lớn và chúng ta không có cửa nào để giành chiến thắng.

Không những thế, những phát biểu gây sốc của một lãnh đạo VFF tại Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2016 của Tổng cục TDTT vào ngày 14/1 vừa qua lại càng khiến người ta thêm hoang mang vì tình hình ở VFF, mà nói như lời của ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, thì “nội bộ lãnh đạo VFF có dấu hiệu mất đoàn kết”.

HLV trưởng ĐTQG dẫn quân thi đấu ở sân chơi châu lục mà chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao, còn nội bộ lãnh đạo cao nhất của VFF lại “có dấu hiệu mất đoàn kết”, như vậy mà bảo là U23 Việt Nam đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với U23 Australia thì chẳng khác nào người si nói mộng.

Phải chăng đấy cũng là nguyên nhân khiến cho bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn không thể đạt được thành tích như mong đợi, dù liên tục được đầu tư và quan tâm? 

MỚI - NÓNG