Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 2000 tại Phú Thọ, là sinh viên lớp K11TC3 khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Mở Hà Nội. Thu Hà đang giữ chức Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội, LCH Trưởng LCH khoa Tài chính – Ngân hàng, lớp phó đời sống của lớp K11TC3, Phó chủ nhiệm “SMART FINANCE CLUB” – CLB tài chính thông minh, thành viên trong đội sinh viên tình nguyện của khoa, thành viên trong đội sinh viên tình nguyện của trường.

Những năm tháng trước khi bước vào cánh cửa đại học, mình vốn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chưa ý thức phấn đấu cho tương lai, được bố mẹ bao bọc hết mực. Rồi cũng đến lúc thi đại học, với điểm số vừa phải mình cũng đã đỗ vào trường đại học học theo khối ngành Kinh tế mà bản thân thích tuy không phải là những nguyện vọng đầu.

Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 1

Mình còn nhớ như in khoảng thời gian đầu tiên lên đại học, mọi thứ không như mình tưởng tượng về một cuộc sống đại học đẹp đẽ. Mình đỗ vào trường Đại học Mở Hà Nội, ngỡ tưởng sẽ là ngôi trường như mơ, nhưng không, trường mình có rất nhiều cơ sở và khoa mình lại là khoa xa trung tâm nhất. Mình trách bản thân sao những năm tháng trước không cố gắng hơn chút, chăm chỉ hơn chút, thì liệu giờ có thay đổi không?

Suốt gần một tháng đầu lên Hà Nội, hầu như ngày nào mình cũng khóc, cảm xúc này chắc hẳn không riêng gì mình mà các bạn tân sinh viên nào cũng sẽ trải qua. Những ngày đầu chỉ cần nghe giọng bố me hỏi han qua điện thoại là mình đã khóc nghẹn lên rồi, ngồi ăn cơm với bạn cùng phòng kể về những kỷ niệm trước đây rồi cũng rơi nước mắt từ lúc nào,...

Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 2
Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 3
Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 4

Xuống Hà Nội học xa nhà, không người thân, không quá tài giỏi, mỗi ngày trôi qua đều thấy bản thân thật nhỏ bé. Có những lúc mình cảm thấy “ngộp”, như “hạt cát trên sa mạc” với thế giới rộng lớn mênh mông nhưng mình biết gia đình yêu thương và đặt kỳ vọng nhiều như thế nào với mình, mình không muốn bố mẹ thất vọng. Sau những ngày stress, mỗi ngày mình cố gắng nhiều hơn, học thêm nhiều kiến thức, mình làm quen nhiều bạn mới, có thêm nhiều mối quan hệ và được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Mình dần thích nghi thoải mái làm mọi điều mình thích, dám nghĩ dám làm chứ không muốn gò bó bản thân theo một khuôn khổ nào cả.

Rồi mình bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn – Hội, ở mỗi hoạt động đi qua mình dường như thấy bản thân thật sự hạnh phúc, vui vẻ. Cảm giác khi thấy nụ cười trên môi những người được giúp đỡ trong lòng mình cảm thấy vui. Có một câu nói mà mình luôn tâm đắc: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi". Mình cảm thấy thật tuyệt khi có thể đóng góp những hành động tích cực trong các hoạt động mình đi qua. Những trải nghiệm quý giá này nếu không làm Đoàn – Hội thì chẳng bao giờ mình có được.

Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 5
Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 6
Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 7

Năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi, mình không còn cảm thấy thất vọng mà ngược lại thấy bản thân may mắn. Mình tự hào khi là một phần nhỏ ở trường Đại học Mở Hà Nội và đặc biệt là khoa Tài chính – Ngân hàng đã cho mình những trải nghiệm đáng có trong suốt chặng đường học tập ở đây. Trường Đại học Mở Hà Nội như ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi đây thầy cô dạy học trong bộ môn nói riêng cũng như trong trường nói chung đều rất nhiệt tình giảng giải nếu như mình bị mắc ở đâu. Các bạn học cùng mình cũng rất tốt bụng và nhiệt tình sôi nổi. Không chỉ vậy, bạn bè thầy cô ở trường luôn đồng hành, ủng hộ những hoạt động của mình trong suốt những năm học vừa qua. Đặc biệt là các bạn cùng lớp với mình, ngôi nhà K11TC3 thân thương. Tuy rằng các khoa không cùng một cơ sở nhưng bù lại trường có rất nhiều hoạt động cho sinh viên thỏa sức tham gia.

Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 8
Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 9

Ở thời điểm hiện tại, nhờ sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè thân thiết mà mình đã tự tin hơn rất nhiều, được sống là chính mình. Dù đôi lúc có áp lực và bận rộn cả việc học, làm thêm và các hoạt động ngoại khóa nhưng mình đều cố gắng cân bằng tốt nhất. Mình cho rằng tuổi trẻ là để cống hiến và học hỏi, không có điều gì là không thể và đừng đổ lỗi cho việc không đủ thời gian để làm. “Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy”, suy nghĩ này luôn hiện hữu trong mình. Mình đã thay đổi rất nhiều, trở thành cô gái tự tin, biết cân bằng thời gian hợp lý và trưởng thành hơn. Mình cũng có cơ hội được làm việc và học hỏi với nhiều thầy cô, anh chị giàu kinh nghiệm, tài năng.

Sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân rực cháy ảnh 10

Con đường phía trước còn rất dài và chắc chắn sẽ có không ít khó khăn, thử thách nhưng mình tin bản thân sẽ cố gắng hết mình để “sống không hối tiếc”. Mình hi vọng mỗi chúng ta đừng vội nản lòng trước khó khăn, mà hãy biến chúng trở thành động lực giúp mình trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Chúc cho mỗi chúng ta của năm tháng sau này đều hạnh phúc và có thể mỉm cười khi nhìn lại. Với 04 lần đạt học bổng khuyến khích học tập trong đó có 01 lần đạt học bổng loại xuất sắc, điểm rèn luyện loại xuất sắc, mình nghĩ mình đã lưu lại một thanh xuân rực rỡ.

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Thị Thu Hà:

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cấp trường 2 năm liên tiếp

- Đạt giải Ba cấp khoa cuộc thi “Olympic tin học và tiếng Anh không chuyên’’ 2019-2020

- Đạt giải Nhất “Nghiên cứu khoa học sinh viên” cấp trường năm 2020 -2021

- Giấy khen "có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020”, bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức hoạt động Tháng thanh niên năm 2021” của Thành Đoàn thành phố Hà Nội.

- Tham gia cuộc thi “Ngọn đuốc tiên phong III tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.