Biết tin có bầu, Vân vui vẻ đến gặp Thanh nhằm thông báo tin vui này cũng như cố gắng vì đứa trẻ để hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, Thanh chủ động nói ly hôn và khá quyết tâm để dứt bỏ với Vân.
Trên đường trở về nhà, vì quá đau buồn, Vân để xảy ra tai nạn. Mở mắt tỉnh dậy trong bệnh viện, Vân đón tin vô cùng đau đớn đó là cô phải cắt một bên buồng trứng do có thai ngoài tử cung.
Trang và Vân cùng khóc nghẹn và than trời về số phận nghiệt ngã của Vân.
Trong khi đó, tại bàn ăn nhà ông bà Phương đã diễn ra đoạn đối thoại vô cùng căng thẳng.
Oái oăm là họ không hề biết tới nỗi đau mà Vân đang phải gánh chịu. Ngược lại, cả ba người: Thanh, bà Phương, ông Phương đang bàn về cái thai trong bụng Diệp - tình mới của Thanh. Thanh thẳng thừng thoái thác trách nhiệm vì cho rằng mình bị gài bẫy. Thanh cay đắng: “Nếu mẹ muốn nhận cháu, cứ đến mà nhận thôi”.
Ông Phương ngán ngẩm nói: “Sao đến giờ này anh vẫn không lớn lên được nhở? 30 tuổi đầu, ly dị vợ rồi làm cho một đứa con gái khác có bầu. Bây giờ lại giở giọng ngang ngược, vô trách nhiệm”.
Nghe vậy, Thanh đứng lên khỏi bàn ăn và tuyên bố: “Con không hề hứng thú trong chuyện này. Tất cả đều do mẹ sắp đặt”.
Trong diễn biến khác, Vân bất ngờ gặp lại Sơn, người từng gây tai nạn cho cô ở những tập trước. Sơn xin số điện thoại và lên cuộc hẹn vào buổi tối với Vân. Cuộc trò chuyện ngắn giữa Sơn và Vân là tín hiệu vui cho cuộc đời của người đàn bà đã qua một đời chồng.
Nhiều khán giả dự đoán, kể từ đây, những tháng ngày tủi hờn sống trong nước mắt của Vân sẽ kết thúc. Sơn chính là người đàn ông mang đến hạnh phúc cho cô.
Ngược lại, tin Diệp có bầu với Thanh và rất có thể sẽ kết hôn trong tương lai gần cũng báo hiệu gia đình bà Phương chuẩn bị đón sóng gió mới.