Sôi động chợ Tân Thanh

Đoàn xe nối đuôi nhau về CK Tân Thanh (ảnh chụp trưa 15-1) Ảnh: Duy Chiến
Đoàn xe nối đuôi nhau về CK Tân Thanh (ảnh chụp trưa 15-1) Ảnh: Duy Chiến
TP - Dù trời rét, dòng người và xe cộ đổ về chợ cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn) rất đông để mua sắm Tết.

Từ sáng đến chiều 15-1, có gần mười ngàn lượt người đến chợ Tân Thanh mua hàng tết. Nhiều xe ô tô khách cỡ lớn từ các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc...nối đuôi nhau mua phí đường Pác Luống, cách biên giới chừng 3 km.

Còn tại trung tâm chợ Tân Thanh, các hàng mới nhập khẩu từ Trung Quốc về nhiều, thu hút hơn cả là đồ điện tử, sành sứ, quần áo ấm may sẵn. Năm nay, đồ thủ công mỹ nghệ có hình con rồng, tì hưu được tung ra bán dịp tết.

Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh, ông Phùng Quang Hội cho biết, những ngày này, lượng hàng phục vụ Tết Nguyên đán ồ ạt chảy về các chợ biên giới. Tại cửa khẩu, Hải quan, Biên phòng, Công an tạo mọi điều kiện để thương gia và du khách giao lưu, buôn bán.

Đội công tác liên ngành, chia thành nhiều tổ, đội tuần tra, án ngữ tại các vị trí trọng yếu, phân luồng xe ô tô.

Khu Trung tâm thương mại Việt- Trung, nằm trung tâm chợ Tân Thanh, nườm nượp người xem hàng. Chị Lý - chủ cửa hàng bán quần áo may sẵn, bật loa phóng thanh, chào mời: “Hàng tết, bán giảm giá đến 80%, chiếc áo ấm mùa đông mới nhập từ Nam Ninh giá từ 180 ngàn đến 250 ngàn đồng/chiếc, chỉ bằng tiền công may bên Trung Quốc”.

Ở chợ Tân Thanh có gần một nửa số thương gia từ bên kia biên giới sang kinh doanh, dịp này mang nhiều mặt hàng mới đến quảng cáo, bán giá cao. Ví như, một con rồng nạm màu vàng óng ánh to bằng cái bát đựng canh, có giá trên dưới 2 triệu đồng, nhiều cành hoa, cây cảnh, linh vật nạm vàng bạc, óng ánh bày túa ra ngoài lối đi.

Chủ hàng cao giọng giới thiệu: “Tết Nhâm Thìn, mỗi gia đình cũng cần trưng bày một con rồng, lấy lộc. Ngoài giá đề trên đồ vật, có thể giảm giá chút ít”. Người xem khảo giá náo nhiệt. Tất cả các quầy bán hàng đều chật cứng người.

Chị Thảo, một giáo viên đến từ tỉnh Vĩnh Phúc đưa người nhà đi xem hàng, căn dặn: “Chủ hàng nói thách lắm đấy. Nếu mua, thì trả một nửa thôi, tốt nhất là về chợ Đông Kinh ở thành phố Lạng Sơn”. Thế nhưng, khi ra về, ai nấy đều khệ nệ bê hàng. Chị Thảo cười, bảo: “Nhìn thấy cái gì cũng muốn mua làm quà, chẳng mấy khi đến”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.