Sổ tay Hoa hậu Việt Nam

Sổ tay Hoa hậu Việt Nam
TP - 10 ngày thử thách của vòng chung kết Hoa hậu VN 2006 cũng là 10 ngày với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, từ phút tưng bừng hội ngộ các thí sinh, đến lúc lưu luyến chia tay ở Hòn Ngọc Việt, khi định rõ ngôi vị Hoa hậu, Á hậu...
Sổ tay Hoa hậu Việt Nam ảnh 1
Các người đẹp hồi hộp xem kết quả trực tuyến bình chọn "Hoa hậu của khán giả" trên Tiền Phong Online.

1. Dù Lưu Bảo Anh nói cô không chuẩn bị được nhiều trang phục nhưng cách ăn mặc của cô luôn nổi bật và hiện rõ sự duyên dáng, hợp lý. Mai Phương Thuý ngược lại, trang phục thường ngày hơi nghịch ngợm một chút.

Lương Thị Ngọc Lan lúc nào cũng trầm lắng, buổi chụp ảnh cô mặc áo dài đen thêu hoa đỏ, cổ cao kiểu truyền thống lại thêm hai chiếc kiềng bạc nền nã như diễn viên Thu Hà trong phim “Lá ngọc cành vàng”, hỏi vòng bạc thật hay giả, Lan cười: “Vòng thật thì em gãy cổ từ lâu rồi”. Bản thân Lan  lúc ấy không thể nghĩ mình sẽ là Á hậu 2.

2. Vòng chung kết đi được khoảng 1/3 chặng đường đã có những dự đoán về ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu. Điều này là khó tránh khỏi bởi phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại, tỉ lệ bình chọn qua mạng cũng được cập nhật từng giờ, phóng viên các báo lại tự do tiếp xúc thí sinh nên có thể chọn ra ứng viên theo con mắt của họ.

Nhiều buổi thấy các cô kéo nhau vào phòng internet của khách sạn xem mà ái ngại, tâm trạng họ buồn vui lẫn lộn. Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan kể giai đoạn ấy cô không dám lên mạng hay đọc báo vì sợ mất tự tin. Lưu Bảo Anh, Mai Phương Thuý là 2 gương mặt được phóng viên báo bạn lưu tâm nhất.

3. Hỏi sao lại có sự trùng hợp thế, phân cho Mai Phương Thúy cùng phòng 444 với Lưu Bảo Anh, chị Tố Minh phụ trách nhóm thí sinh giải thích: “Việt Hùng- người trang điểm riêng cho Thúy và cũng thiết kế trang phục cho Lưu Bảo Anh nên phân 2 cô chung phòng để tiện cho Việt Hùng”.

Sổ tay Hoa hậu Việt Nam ảnh 2
Hàng trăm nhà báo tác nghiệp ở Hòn Ngọc Việt

Riêng Nguyễn Thị Tuyết Vân không lọt Top 10 nhưng cô Hoa khôi Tây Đô 2003 này đúng là một gương mặt thân thiện. Gặp Vân hôm 22/8 Vân kể phòng có 3 giường, 2 giường lớn và 1 giường nhỏ, Vân tuy thấp nhất (1,65m) nhưng  hay được ngủ giường lớn, đến phiên Thuý phải nằm giường nhỏ lại chật vật xoay xở với chiều cao 1,79m, nhưng Thuý được sở hữu nhà tắm lâu hơn.

2 người còn lại, khi có tiếng chuông gọi cửa cả Bảo Anh lẫn Phương Thuý đều năn nỉ: “Vân ơi ra mở cửa cho bớt béo đi”. Vân càu nhàu “2 bà cậy to lớn bắt nạt tôi” nhưng vẫn chịu khó ra mở cửa.

4. 3 cô gái Lưu Bảo Anh, Mai Phương Thuý và Nguyễn Thị Tuyết Vân ngủ say khủng khiếp, gọi điện thoại đánh thức không được, lên gõ cửa phòng, bấm chuông inh ỏi không xong, chị Minh đành xuống nhờ lễ tân khách sạn lên mở cửa phòng.

Vào tới nơi thấy 3 cô đang ngủ mê mệt, lay dậy rồi còn năn nỉ: “Chị ơi cho tụi em ngủ thêm 1 phút nữa sẽ dậy liền”. Sợ muộn giờ quay cả chị và em đều bị trách, chị Tố Minh tủi thân quá nước mắt trào ra, 3 cô bật ngay dậy: “Chị ơi chị đừng khóc nữa, tụi em dậy rồi”.

Sổ tay Hoa hậu Việt Nam ảnh 3
Trịnh Thị Kim Phượng, Đàm Thị Lý, Ka'The

5. Sáng 27/8, sau đêm đăng quang Hoa hậu, các Á hậu và Top 10 gặp nhau ở phòng chụp ảnh cho Shiseido và tạp chí Người đẹp. Hoa hậu Mai Phương Thuý kể về lúc trả lời ứng xử: “Lúc đó tâm trí em không run nhưng chân tay lại run lên. Khi nghe xướng tên chị Lan đoạt Á hậu 2 em thấy thất vọng vì em nghĩ mình chỉ được Á hậu 2 thôi”.

Á hậu 2 Ngọc Lan đi lại tập tễnh trong đôi dép vải mềm của khách sạn, chân cô bị mấy vết bỏng do khói lạnh phụt lên bục đăng quang: “Từ lúc đăng quang đến giờ em vẫn chưa nghĩ mình là Á hậu 2, đêm qua em hoàn toàn không ngủ”.

6. Đàm Thị Lý cứ ân hận mãi về việc xui Ka’The mua giày. Một lần 3 cô gái chung phòng Ka’The, Đàm Thị Lý và Trịnh Thị Kim Phượng rủ nhau ra Nha Trang sắm đồ. Lý kể: “Vào hiệu giày, thấy một đôi đế trong và bắt mắt nên chúng em hỏi giá, người bán hàng bảo 450.000đ em nghe thế nào thành 150.000đ, thế là giục Ka’The mua đi. Ka’The cũng thích vì đôi giày này sáng, rất bắt sân khấu.

Sổ tay Hoa hậu Việt Nam ảnh 4
Làm tóc - công việc mỗi ngày

Sau đó em ra ngoài trước, thấy Ka’The rút tiền trả nhiều quá mới vỡ lẽ. Em đề nghị hay là quay lại đổi, Phượng e bị mắng, Ka’The bảo cô cũng thích đôi này, thôi không đổi nữa. Nhưng em về cứ tiếc mãi, xin lỗi Ka’The nhưng Ka’The bảo thôi mua để làm kỷ niệm mà”.

Sáng 27/8 Ka’The diện đôi giày 450.000đ mặc váy búp bê chụp ảnh cho tạp chí Người đẹp, chuyên gia trang điểm Việt Hùng nhìn đôi giày nhận xét: “Đẹp đó, giày mặt đá thế kia thì giá 450.000đ cũng hợp lý rồi”. Nghe vậy Ka’The mỉm cười sung sướng.

7. 10h30 ngày 28/8 tàu cao tốc đưa Hoa hậu và Á hậu 1 rời đảo, Lưu Bảo Anh hỏi Thuý: “Em lưu số của chị chưa?”, Thuý trả lời: “Tối nay em sẽ nháy máy cho chị”, phút chia tay, mấy người trang điểm gọi Hoa hậu thật dịu dàng: “Em gái Hà Nội nho nhỏ ơi”.

Còn Vũ Thị Mai lật đật đi tìm chị Châu - nhân viên y tế của khách sạn Hòn Ngọc Việt để cám ơn đã chăm sóc mắt cho Mai những ngày đầu đến đây. Không gặp được chị, Mai tự an ủi sẽ gọi điện sau.

Mai kể mấy em nhỏ tham gia đội hình múa trong đêm chung kết thấy tên chị Mai không lọt Top 10 thì bật khóc, sáng hôm sau nhắn tin, gọi điện chia tay vẫn sướt mướt. Rồi cô cười: “Đi chuyến này thế là em vui lắm rồi”, sau đó lại hỏi “Em nên để tiền trong túi hay mang theo người nhỉ?”. Nét hồn nhiên trong sáng của Mai khiến phút chia tay trở nên quyến luyến hơn, “Thôi chào chị nhé, em đi đây. Ngày mai em lại trở về trường học rồi”.

8. Chuyến xe ôtô về TPHCM ngày 28/8 có 3 thí sinh cùng phòng: Lương Thị Ngọc Lan nay đã là Á hậu 2, Trần Thanh Loan lọt Top 10 người đẹp nhất và Đặng Huyền Lâm. Loan chỉ trang điểm nhẹ còn Ngọc Lan và Huyền Lâm để mặt mộc, vậy mà vào quán ăn mọi người vẫn nhận ra, nhìn ngắm và bàn luận. Ngọc Lan và Huyền Lâm hầu như ngủ suốt chặng đường đi, món ăn họ háo hức là xoài chấm muối ớt, cơm cá kho.

MỚI - NÓNG