Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha tiếp tục tăng

Binh lính tuần tra trên đường phố Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
Binh lính tuần tra trên đường phố Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tây Ban Nha vừa ghi nhận số người chết vì COVID-19 tăng ngày thứ hai liên tiếp sau khi giảm suốt cả tuần, theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế.

Tây Ban Nha có 757 người chết trong 24 giờ qua, cao hơn con số 743 công bố hôm qua. Nước này đã có tổng số 14.555 người thiệt mạng vì COVID-19. 

Thêm 610 người mắc mới, tổng số bệnh nhân bị virus corona tấn công ở Tây Ban Nha tăng lên 84.111. Đây là mức tăng thấp nhất trong gần 1 tháng qua. 

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết đã có 48.021 người bình phục, nhưng không báo cáo bao nhiêu bệnh nhân đang phải hồi sức cấp cứu. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có bài phát biểu trước toàn dân vào ngày mai về cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra. 

Pháp đã có hơn 10.000 trường hợp tử vong liên quan đến virus này và đang tiến tới thắt chặt các biện pháp hạn chế. 

Còn Mỹ đã có ít nhất 399.929 ca mắc COVID-19, với 12.911 trường hợp tử vong, theo số liệu tổng hợp của ĐH Johns Hopkins. 

Dịch bệnh đã tấn công tất cả 50 bang, thủ đô và các lãnh thổ khác của Mỹ. Wyoming là bang duy nhất chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến COVID-19. 

Mỹ vừa trải qua ngày có số người chết vì COVID-19 cao kỷ lục hôm 7/4, nhưng Tổng thống Donald Trump nói ông muốn mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế cùng lúc. 

Giáo hoàng Francis hôm nay nói rằng đại dịch virus corona là một trong những “phản ứng của tự nhiên” trước tình trạng con người phớt lờ khủng hoảng sinh thái. 

“Chúng ta không đáp lại những thảm hoạ từng phần. Giờ còn ai nhắc đến cháy rừng ở Úc, hay nhớ rằng 18 tháng trước đã có một con tàu có thể vượt qua Bắc cực vì băng đã tan? Ai còn nhớ đến những trận lũ lụt”, Giáo hoàng nói trong bài viết được đăng trên tạp chí The Tablet and Commonwealth ngày 8/4. 

“Tôi không biết đây có phải sự trả thù của tự nhiên hay không, nhưng chắc chắn đó là phản ứng của tự nhiên”, Giáo hoàng nói. 

Giáo hoàng cho biết ông đang hồi phục sau khi bị viêm phế quản và cầu nguyện nhiều hơn tại nơi ở trong “thời kỳ bất ổn lớn này”. 

Ông tiết lộ ông đã xưng tội vào mỗi thứ Ba để xin tha thứ cho sự ích kỷ của mình. 

Giáo hoàng cũng thúc giục mọi người ở nhà trong giai đoạn phong toả. Hãy chăm sóc mình vì tương lai sẽ đến”, Giáo hoàng nói. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG