Sô-cô-le

0:00 / 0:00
0:00
Sô-cô-le
TPO - Có hai vợ chồng, tạm gọi là anh chị Hiền, dân Sài Gòn, họ sống ở một chung cư, cũng không bình dân mà cũng không cao cấp. Anh chị Hiền có 3 người con, hai trai một gái, cả ba đều sáng sủa, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.

Anh chị Hiền có một việc kinh doanh riêng, họ làm về xuất nhập khẩu nên cũng khá bận, sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều tối đón con rồi cùng về.

Anh chị Hiền có thuê một người giúp việc làm theo giờ, đó là một cô người miền trung và nói giọng rất khó nghe, mọi chữ a cô ấy đều nói thành e, cơm gà thành cơm gè, nước đá thành nước đé...

Cô giúp việc chỉ làm buổi sáng, từ 8h, lúc tất cả thành viên gia đình đi ra ngoài, và thường kết thúc lúc 11-12h trưa, sau khi đã soạn một ít đồ nấu nướng và bắc nồi cơm cho bữa chiều, để gia đình chị Hiền về nấu bữa tối. Cô giúp việc thường lau dọn nhà cửa, giặt ủi quần áo, xếp đồ cho các bé, và rửa chén soạn đồ nếu có.

Lúc tuyển dụng, cô giúp việc không biết là anh chị Hiền có lắp đặt một cái camera ở nóc tủ, nó có thể nhìn toàn cảnh phòng khách, khu vực bếp, để họ có thể từ xa nhìn thấy chị Hiền làm việc qua màn hình điện thoại. Anh chị Hiền thấy cô giúp việc chịu khó, sạch sẽ, trung thực, không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì riêng tư của gia đình, dù chỉ là xem một tấm ảnh. Duy nhứt có một thứ mà cô giúp việc hay lấy cắp, đó là kẹo chocolate.

Sô-cô-le ảnh 1
Kẹo chocolate.

Vì nhà có 3 đứa con nên anh chị Hiền hay để một hũ kẹo chocolate mà chúng thích trong tủ lạnh để bọn trẻ ăn tráng miệng hoặc khi chơi thể thao, và anh chị luôn có chỉ tiêu cho chúng, mỗi đứa được 2 viên mỗi ngày. Hũ kẹo bị lấy cắp có khi ngày 1 viên, cũng có khi ngày 2-3 viên, có ngày gần cuối tuần thì 5-7 viên. Từ camera, anh chị Hiền có thể thấy chị giúp việc ăn cắp chocolate nhưng họ không nói gì, mà chỉ lẳng lặng bỏ thêm vô cho đầy hộp.

Anh chị Hiền ngoài việc kinh doanh chính còn có một toà nhà cho thuê, thực ra tài sản đó của ba má chị Hiền, hai người đã qua Mỹ định cư cùng hai người con lớn nên để lại cho chị Hiền trông coi, lấy làm lợi tức tuổi già.

Mấy năm trước toà nhà này được một công ty thuê nhưng năm ngoái do dịch bệnh, công ty này cũng trả mặt bằng, và cả mấy tháng trời, dù đăng tin khắp nơi, chị Hiền cũng chưa tìm được người thuê nhà nào khác.

May thay, có người bạn chị Hiền vừa đồng ý thuê, hạn 10 năm, nhưng với cái giá không thể nào rẻ hơn được, để làm một trường mầm non tư thục, người kia đồng ý thôi nhưng chưa chịu ký hợp đồng, vẫn năn nỉ xin bớt thêm 5 triệu mỗi tháng, chị Hiền đang cân nhắc.

Một hôm, từ camera, chị Hiền thấy cô giúp việc tới nhà, mở cửa nhưng không làm gì cả, cô ngồi bệt xuống đất bên cạnh cái sô pha và khóc, cô khóc miết cả nửa tiếng. Lấy làm lạ chị Hiền bảo anh Hiền cùng coi, rồi cả hai thu xếp công việc để chạy về. Lúc họ về nhà cũng là lúc cô giúp việc chuẩn bị ra về. Họ kêu cô vào phòng khách và chỉ lên camera, nói, tụi tui thấy hết rồi, tụi tui muốn biết tại sao chị khóc dữ vậy, có chuyện gì chăng?

Chị giúp việc người miền Trung khóc to hơn, chị xin lẫu, xin lẫu vì đã ăn trộm sô-cô-le, chị thú thiệt là chồng chị đi làm xa chẳng may chết rồi, ở quê ruộng đất không có, không biết làm gì. Chị có đứa con trai, nó 3 tuổi rồi nên chị đưa nó vô Sài Gòn ở trọ cùng em gái chị, em gái chị làm ca chiều nên buổi sáng thì nó giữ cháu cho chị đi làm ở đây.

Chị hay ăn trộm sô-cô-le về cho con trai. Bây giờ đứa em chị nó mới bị tai nạn giao thông, phải nằm viện, chị mới đem con trai đi gửi mấy người giữ trẻ để đi làm, đứa nhỏ đi gửi sao đêm nào về cũng khóc hoảng loạn, mình mẩy có chỗ bị đánh thâm tím, chị thương con, thương em, thương mình, chị khóc thôi chớ đâu có gì.

Chị Hiền nghe vậy bèn ra lấy điện thoại gọi cho người thuê nhà, tôi đồng ý bớt tiền thuê cho bà thêm 5 triệu một tháng nữa, với một điều kiện là bà nhận giùm tui đứa cháu, nó 3 tuổi, miễn phí cho đến khi nó vô lớp một, bà chịu hôn? Bà kia chịu liền.

Rồi chị Hiền ra mở tủ lạnh, lấy nguyên hộp chocolate to đùng ra đưa cho chị giúp việc người miền Trung. Thôi nín đi, cầm nguyên hũ sô-cô-le về cho thằng nhỏ giùm tui cái. Rồi khoảng 1 tháng nữa đi gửi trường mầm non cao cấp đàng hoàng, chi phí tui lo hết rồi, bớt khóc đi nha, cười cho đẹp cái coi.

MỚI - NÓNG