Sinh viên Việt nhận được 13 học bổng du học

Sinh viên Việt nhận được 13 học bổng du học
Đó là Nguyễn Hùng Lâm, sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Kết quả học tập của chàng sinh viên này là một kỳ tích.

Sinh viên Việt nhận được 13 học bổng du học

> Chàng trai 9X dự diễn đàn kinh tế thế giới
> Chàng trai từ chối lương 700 USD để nhận 3 triệu đồng/tháng

Đó là Nguyễn Hùng Lâm, sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Kết quả học tập của chàng sinh viên này là một kỳ tích.

Màn biểu diễn hip hop điêu luyện của Lâm - Ảnh: nhân vật cung cấp
Màn biểu diễn hip hop điêu luyện của Lâm - Ảnh: nhân vật cung cấp.

Hơn một triệu đô la Mỹ

13 trường ĐH đã chấp nhận đơn xin học và cấp học bổng cho Nguyễn Hùng Lâm gồm: Austin College (80.000 USD/4 năm), Hendrix College (92.000), Knox College (124.000), Luther College (128.000), Drexel University (60.000), Ohio Wesleyan University (110.000), Randolph College (104.000), Green Mountain College (112.000), Emory & Henry College (80.0000), University of Texas (60.000), University of North Texas (40.000), Missouri Western State University (30.000), Ripon College (120.000).

Trong buổi sáng gặp mặt, Lâm vui vẻ báo tin: “Trước khi đến đây, em đã nhận thêm một lá thư thông báo chấp nhận đơn xin vào học từ Trường Ripon College (bang Wisconsin, Mỹ) với suất học bổng 4 năm là 120.000 USD. Và tính đến thời điểm này, đây là trường ĐH thứ 13 tại Mỹ thông báo cấp học bổng cho em”. Theo đó, tùy từng trường giá trị học bổng cấp cho Lâm dao động ở nhiều mức khác nhau, từ 30 đến 128.000 đô la Mỹ cho toàn khóa học. Và tính tổng giá trị học bổng các trường này là hơn 1 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có 4 trường thông báo cấp học bổng toàn phần, gồm: Luther College, Green Mountain College, University of Texas, Ripon College. Lâm cho biết: “Các trường ĐH này đều được xếp hạng tại Mỹ. Em sẽ chọn học tại Luther College, ngành công nghệ sinh học. Bởi lẽ ngoài việc cấp học bổng ở mức cao nhất, trường này còn nằm trong nhóm 100 trường ĐH hàng đầu của Mỹ thuộc nhóm ĐH đại cương”.

Kể về chuyện xin học bổng của mình, Lâm cho biết: “Thực ra, em chỉ chính thức gửi hồ sơ đầy đủ tới một số trường, còn lại em là nộp đơn qua mạng. Dù vậy, các trường vẫn phản hồi thông báo chấp thuận việc cấp học bổng và yêu cầu bổ sung hồ sơ”. Tuy nhiên, thú vị nhất theo Lâm là quá trình xin học bổng vào Trường Ohio Wesleyan University. “Trường này cấp học bổng cho sinh viên quốc tế cao nhất là 22.500 USD/năm.

Để có thể có được mức học bổng cao hơn, em phải chấp nhận tham gia một kỳ thi viết bài luận trên mạng trong thời gian ngắn do trường ra đề. Lúc đó em đang cùng đi du lịch với gia đình nên lúc nào cũng phải mang theo máy tính xách tay để thi ngay khi trường có thông báo. Cuối cùng, em đã được nâng mức học bổng lên được 27.500 USD/năm”, Lâm chia sẻ. Quá trình thú vị tương tự cũng diễn ra với Trường Green Mountain College.

Ban đầu, trường này chỉ cấp cho Lâm mức học bổng hơn 10.000 USD/năm. Tuy nhiên, sau khi trải qua 3 cuộc phỏng vấn trực tiếp qua mạng với phó hiệu trưởng nhà trường, Lâm đã xin được mức học bổng lên tới 28.000 USD/năm. Lâm bật mí: “Em nghĩ, có lẽ do em thể hiện sự hiểu biết tường tận về trường, cũng như chứng tỏ sự yêu thích và phù hợp của bản thân nếu được học tập tại ngôi trường này. Thực ra điều này khá đơn giản, khi em nói với thầy hiệu phó rằng em yêu thiên nhiên và trường này lại có không khí rất trong lành”.

Cú lội ngược dòng

Chặng đường học tập của chàng sinh viên này khá thăng trầm. Từ một học sinh chuyên toán cấp 2 tại Trường THCS Trần Văn Ơn, Lâm quay sang trở thành một học sinh chuyên văn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đến lớp 11 Lâm chỉ được xếp loại học lực trung bình do điểm tổng kết môn hóa đạt 4,8. Và nhờ chuyến tham quan trực tiếp Trường ĐH Quốc gia Singapore, Lâm mới “bừng tỉnh” bằng ước mơ du học. “Vì gia đình không khá giả, nên chỉ có học giỏi xin được học bổng em mới có thể thực hiện được ước mơ”, Lâm đã tự nhủ.

Kết quả, năm lớp 12 Lâm đã vực dậy lực học trở thành học sinh giỏi toàn diện, và trong đó môn hóa đạt điểm tổng kết tăng lên trên 8,0. Trải qua kỳ thi tốt nghiệp với 55,5/60 điểm, Lâm đã trúng tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. “Điểm số của em không cao, nhưng có lẽ sự thay đổi vượt bậc chính là điểm đặc biệt trong hồ sơ xin học bổng của em”, Lâm khẳng định.

Học ngoại ngữ cũng là một bước xuất phát muộn của Lâm cho quá trình chuẩn bị du học. Khi trở thành sinh viên, Lâm đã đạt 2.010/2.400 điểm SAT, trong đó điểm toán đạt mức tuyệt đối 800/800.

Sự khác biệt ở Lâm có lẽ là những kinh nghiệm từ cuộc sống hằng ngày. Nhìn thấy nhóm trẻ lêu lổng bỏ bê học hành trong xóm, Lâm đã từng đứng ra tập hợp một nhóm nhỏ để dạy học miễn phí, giúp các em này quay lại việc học và thi đậu lớp 10 vào các trường công lập. Những việc nhỏ nhoi này khi đưa vào hồ sơ xin học bổng lại trở thành những hoạt động xã hội thiết thực.

Theo Hà Ánh
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.