Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo

Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo
(TPO) Một chương trình văn hóa văn nghệ phong phú cộng với đầy đủ bánh chưng, bánh tét, giò lụa, chả quế... đã tạo nên một đêm “giao thừa” Việt Nam ấm cúng tại thủ đô của xứ sở hoa anh đào.

Tổ chức đón Tết sớm là quyết định của Ban Văn hóa, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) vùng Kanto. Đón Tết sớm vì Tết Ất Dậu năm nay rơi vào ngày thường nên sinh viên vẫn còn phải đến trường đi học.

Mặc dù đang là mùa thi kết thúc học kỳ 2 ở các trường đại học, cao đẳng của Nhật nhưng không vì thế mà chương trình “Tết VYSA 2005” thiếu đi số người tham dự.

Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo ảnh 1
Một tiết mục văn nghệ trong đêm "giao thừa"
Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo ảnh 2
Ông Táo chầu trời - Một tiết mục được nhiều người tán thưởng
Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo ảnh 3
Tươi rói những nụ cười
Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo ảnh 4
Nào, chúng mình cùng vui
Sinh viên Việt Nam đón Tết sớm tại Tokyo ảnh 5
Bữa liên hoan thịnh soạn đậm hương vị Việt

Buổi tiệc khai mạc vào lúc 4 giờ 30, nhưng đến khoảng hơn 5 giờ hội trường 150 chỗ ngồi đã đông kín hết ghế. Số người đến sau đành phải đứng tập trung ở phía sau và rải rác xung quanh hội trường.

Phần mở đầu buổi tiệc được bắt đầu bằng tuyên bố phản đối hành động hành động bắn giết và giam giữ ngư dân Việt Nam và lời kêu gọi quyên góp giúp đỡ những gia đình bị hại của Ban Tổ chức.

Sau lời chúc Tết của Bí thư thứ nhất Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Trần Quốc Cường, đêm Tết được khởi động bằng một chương trình giao lưu với nhà vật lý, họa sỹ TSKH Nguyễn Đình Đăng  và Á hậu Việt Nam 2004 Trịnh Trân Chân.

Anh Đăng mở đầu phần giao lưu với một khúc nhạc Chopin dịu dàng bằng piano do anh biểu diễn. Người tham dự còn được anh giới thiệu về các bức tranh đã tham gia triển lãm tai Nhật của anh, trong đó có bức tranh “Ngưỡng cửa” đã đem về cho anh giải thưởng “Giải tác giả” tại triển lãm tranh của Shutai Bijustsu Kyokai  ở Tokyo năm 2003. Tham gia phần giao lưu với sinh viên, với tư cách một nhà nghiên cứu khoa học, một nhà sáng tạo nghệ thuật, anh Đăng khuyên sinh viên nên biết theo đuổi say mê của mình để có thể đạt được thành công sau này.

Khác với anh Đăng, Á hậu Việt Nam 2004 Trịnh Chân Trân mặc dù rất bận với nhiều công việc tại Hà Nội, nhưng cũng đã giành thời gian buổi chiều thứ Bảy để chờ điện thoai giao lưu với TNSV Việt Nam tại Nhật Bản. Chân Trân cho biết cô nhận lời giao lưu do bản thân cũng đã trải qua nhiều Tết xa nhà tại nước ngoài nên rất thông cảm với lưu học sinh Việt Nam phải đón Tết ở nước ngoài. Cô chúc TNSV Việt Nam đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.                     

Phần văn nghệ chào mừng Tết do Ban Văn hóa VYSA Kanto đảm nhiệm mang đến cho khán giả một không khí Tết thật sự mang màu sắc mùa xuân với các tiết mục múa hát về Tết và mùa Xuân. Đặc biệt khán giả rất tâm đắc với tiết mục kịch nói “Ông Táo chầu trời” tự biên tự diễn của các thành viên là sinh viên Việt Nam và anh Tai Okada - Nguyên là Tùy viên văn hóa ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam.

Đêm đón Tết Ất Dậu kết thúc vào lúc 22 giờ do phải bàn giao lại hội trường. Nhiều thành viên lập thành các nhóm tiếp tục cùng nhau đi giao lưu đến tận sáng hôm sau.

Tôi gặp một bác Việt Kiều ở ga tầu điện. Hỏi thăm mới biết, bác đã định cư ở Nhật 25 năm nay sau khi sang đây du học, nhưng đây là lần đâu tiên bác biết có nơi tổ chức đón Tết Việt Nam nên đã đi tầu gần 2 tiếng đồng hồ để đên tham dự.

Bác cho biết  không khí buổi đón Xuân, làm cho bác hồi tưởng lại những ngày Tết đầm ấm cùng gia đình ở Việt Nam ngày trước. Tôi nhớ lại lúc gặp ông giáo sư trưởng khoa chiều thứ Sáu, ông nói người Nhật đã bỏ truyền thống đón Tết Âm lịch từ rất lâu nên hiện tại không ai còn có khái niệm về Tết Âm lịch này nữa. Ngẫm lại mới thấy, giữ lại được truyền thống đón Tết Nguyên đán là một nét đẹp văn hóa hết sức quí báu của người Việt Nam chúng ta.   

Sau Tết VYSA 2002, 2003, đây là lần thứ ba, VYSA tổ chức đón Tết cho thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Được biết nhiều thành viên của Ban Tổ chức, sau khi dọn dẹp xong hội trường vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc để ngày hôm sau còn kịp lên máy bay về Việt Nam đón Tết cùng gia đình.   

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.