Sinh viên tình nguyện bị dọa… chặt chân

Sinh viên tình nguyện bị dọa… chặt chân
TP - Nhiều sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh trú tại chùa Bằng A (Thanh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội) kể, mấy tay cò nhà trọ, xe ôm thấy sinh viên tình nguyện đón thí sinh ở các bến xe về trọ miễn phí trong chùa Bằng A, liền đe dọa cắt chân nếu còn “tái phạm”.

> Tình yêu khởi nguồn từ 'áo xanh chở ước mơ hồng'

“Từ hôm đó, chúng em phải đi theo nhóm cho đỡ sợ” - Nam, thành viên của hội sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh chia sẻ.

Theo Nam, tình trạng sinh viên tình nguyện bị đe dọa khá phổ biến, bởi “cả năm mới có một đợt thi đại học, mình đón sĩ tử về nhà trọ miễn phí thì họ không kiếm được tiền, nên ức”.

Chị Hảo, trưởng nhóm tình nguyện của huyện đoàn Từ Liêm tại bến xe Mỹ Đình nói: “Lúc đầu, chúng mình cũng bị mắng mỏ ghê lắm. Phải giải thích với đội ngũ xe ôm tại bến xe, đây là công việc tình nguyện, giúp đỡ sĩ tử mùa thi. Nếu các sĩ tử không đi xe của đội tình nguyện thì sẽ đi xe của họ. Thế là, họ không bắt bẻ gì nữa”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG