Sinh viên khốn khổ trong “lũ”

Sinh viên khốn khổ trong “lũ”
TP- Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã khiến cả thành phố chìm trong biển nước. Tại KTX của nhiều trường đại học và nhà trọ, nhiều sinh viên đang phải gồng mình sống cùng với nước ngập.

Khu trọ sinh viên vốn đã ọp ẹp, trận “đại hồng thủy” từ ngày 31/10 đã làm cho các khu trọ trở nên tồi tàn hơn bao giờ hết. Ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội tập trung nhiều sinh viên trọ học. Trận mưa lớn kéo dài mấy ngày hôm qua đã khiến ngõ chìm sâu trong biển nước. Nước từ con mương trong ngõ dâng lên tràn khắp ngõ lan vào tận các khu nhà trọ.

Bạn Phạm Thị Hằng, sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “3 ngày hôm nay mình phải sống chung với nước ngập rồi. Mùi hôi tanh từ nước mương vào nhà khiến mình không thể chịu nổi, kèm theo đó là những thứ rác bẩn. Nếu nước ngập kéo dài thêm vài ngày nữa chắc đồ đạc trong phòng mình hỏng hết vì ngấm nước và mình cũng không thể chịu đựng cái mùi hôi thối này thêm được nữa”.

Đi đến một xóm trọ khác trên đường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, chúng tôi được chứng kiến cảnh các bạn sinh viên đang xắn quần, lội nước đi mua từng gói mì tôm cho bữa ăn của mình.

Bạn Đỗ Thu Phương, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Thương mại ngao ngán nói: “Thức ăn mấy hôm nay tăng đột biến so với ngày thường, 1 mớ rau muống lên đến 35.000 đồng thế mà cũng chẳng còn rau mà mua. May sao mình vẫn còn mua được mì tôm ăn tạm trong mấy ngày này”.

Những dãy nhà trọ nền thấp, tạm bợ vùng Phùng Khoang, Triều Khúc (Thanh Xuân), Yên Hòa (Cầu Giấy)... những ngày này người thuê rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Phạm Thu Thủy, khoa Công tác Xã hội trường đại học Lao động Xã hội thuê trọ với ba người nữa ở Yên Hoà - Cầu Giấy.

Phòng có hơn 10 mét vuông, ngay từ tối thứ 6 nước đã ngập hơn 1 mét. Lúc đầu, cả bọn còn lấy ghế ngồi kê đồ lên cao. Khi giường đã ngập hết, lại hì hục chằng dây treo chăn, hòm sách vở lên trần nhà còn người đi ở nhờ gác xép phòng bên cạnh. “Khổ lắm chị ạ, nhà toàn mùi rác với nước cống, lại đúng mùa ôn thi mà chưa học được chữ nào”, Thủy nói.

Sinh viên khốn khổ trong “lũ” ảnh 1
SV KTX Mễ Trì lội nước đi mua bánh mỳ

Cô lập giữa ốc đảo

KTX Mễ Trì - Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trê đường Lương Thế Vinh bị ngập hơn 1 mét từ tối thứ Sáu (31/10).

KTX tập trung gần 2.000 sinh viên trường đại học KHXH&NV, ĐHKHTN. Từ tối 31/10, toàn bộ SV tầng một các dãy nhà C1, C2, B1 của cả hai trường đều phải đóng cửa, di tản lên hết các tầng trên ở nhờ vì nước ngập qua giường tầng một. Đồ đạc trong phòng nổi lềnh bềnh giữa biển nước.

Nước ngập, điện mất, nước sạch không có khiến cuộc sống sinh viên bị xáo trộn. Bạn Trần Thị Huê, sinh viên năm thứ tư, Khoa báo chí ĐHKHXH&NV kể: “Cảm giác ngồi trong bóng tối nhai mì tôm sống, hứng nước mưa để rửa ráy thật là thảm hại”.

Căng tin KTX ngày thường có ba điểm phục vụ hết công suất, những ngày này chỉ mở một canteen vì có rất ít sinh viên xuống ăn. Nguyễn Thị Hạnh, phòng 411 KTX Mễ Trì nói: “Mấy ngày ngồi trong phòng ăn mì tôm không đi đâu được hết. Chỉ thương các bạn ở tầng một và các bạn sinh viên năm nhất cứ khóc suốt ”.

Sinh viên KTX các trường vắng vẻ hơn thường ngày, số ít đã nhanh chân về quê từ thứ Sáu, số còn lại nhà xa không “bắt” được xe. Dạo một vòng qua KTX các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, đại học Kinh tế Quốc dân, ĐH Văn hoá thấy sinh viên ở đây đều rất vất vả trong những ngày mưa lớn này.

Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, mặc dù nước đã rút từ chiều 2/11 nhưng bùn, rác và mùi nước cống ngâm hơn một ngày trong phòng vẫn bốc lên nồng nặc.

Chống chọi với bão giá

SV cũng là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão giá mấy ngày nay. Khi mà giá một mớ rau muống lên đến 20.000 đồng, 10.000 đồng/củ xu hào, 15.000 đồng/ 1kg cải bắp… thì phần lớn SV đều chọn cách ăn mì tôm cho qua bữa.

Rau, thịt, cá là những đồ ăn xa xỉ mà không nhiều SV có được phần vì giá cả quá cao, phần vì nước ngập không có chỗ nấu nướng. Thực phẩm khô như mì tôm, bánh mì, lương khô... trong những ngày này đã trở thành là lựa chọn số một của phần lớn SV nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh tăng giá.

Trần Thị Huê, KTX Mễ Trì bức xúc: Mấy chị em trong phòng cắt cử nhau đi mua mì tôm, bánh mì hai hôm nay cũng bị chặt chém. Mì tôm trước cổng bình thường loại Hảo Hảo 2.000 – 3.000 đồng/ gói thì nay đã lên 4.000 đồng/gói.

MỚI - NÓNG