Thông (Doãn Quốc Đam) Thủ trưởng cơ quan điều tra nói với ông Trần Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) rằng lo cho doanh nghiệp, nên đã bác đơn. Hơn nữa cậu ta cũng lo vì giấy tờ đất đai thời chưa tách tỉnh chưa chặt chẽ. Thông cảnh báo nếu Viện Kiểm sát động đến dự án cổ phần hóa nhà máy đường sẽ bung bét ra nhiều chuyện của Mai Hồng Vũ, kể cả ngân hàng. Ông Nghĩa lắc đầu nói không được vì tỉnh đang khó khăn, cần sự ổn định. “Tôi thấy nguy cơ rối to rồi đây”, ông Nghĩa nói.

Sau khi nhận thấy tình hình không đơn giản, Thông nói Vũ tự đưa mình ra làm mục tiêu. Vũ hỏi thẳng xem Thông và Khôi có muốn hợp tác lâu dài không? Thông bảo mình không phải người qua cầu rút ván, nên chỉ cho Vũ vấn đề nằm ở chỗ người ta lần ra mối quan hệ giữa Vũ và Khải.
Thông nói tự chủ động đối phó, giấy tờ chủ động sắp xếp cho hợp lí, nhất là giấy tờ sổ sách cũ đừng để lại bất cứ dấu vết nguy hiểm nào mà người ta có thể lần ra được.

Vũ than mình đang vào hạn tam tai, nên tìm tới chùa làm lễ. Vũ lại gọi cho thầy xem cho Hoàng thế nào, nghe thầy phán Hoàng rơi vào tù tội nên Vũ càng thêm phần lo lắng. Vũ tìm tới hỏi tội đàn em vì đã để Yến thoát và đi tìm chứng cứ quan trọng. Đàn em lạy xin tha rối rít, xin chuộc tội bằng cách mang bản gốc tài liệu về.

Ông Nghĩa hỏi lại vụ cổ phần hóa nhà máy đường, Vũ trình bày lại việc chuyển đổi mục đích sử dụng liền bị ông mắng vì Vũ làm tụt giá trị nhà máy đường về con số 0. Ông cảnh báo Vũ không để chuyện đó tái phạm.
Ông Nghĩa hỏi Vũ: “Giờ tôi muốn biết nếu Viện Kiểm sát sờ đến nhà máy đường thì anh Tùng chủ tịch huyện, Phó Ban của tôi thời đó có vấn đề gì không”. Mai Hồng Vũ (Việt Anh) cười: “Về vấn đề này, anh không phải lo đâu. Chừng nào em còn thì các anh cứ yên tâm ạ”. “Tôi nói cậu Tùng, không nói tôi”, ông Nghĩa cáu. Ông Tùng là người thay ông Nghĩa ký quyết định cổ phần hóa nhà máy đường, bán đất cho doanh nghiệp của Mai Hồng Vũ.


Vũ gặp ông Khôi Viện phó Viện trưởng Viện Kiểm sát định mang Chủ tịch Nghĩa dọa, liền bị Khôi phản ứng. Vũ hạ giọng đề nghị sự ủng hộ của ông Khôi. Ông nói nếu Vũ không dính tới vụ đất bờ sông của Khải thì kê cao gối ngủ. Vũ hỏi ông Khôi có cách gì dừng lại không, Khôi dặn không được cuống cứ để Viện Kiểm sát điều tra, quan trọng là bằng chứng.

Ông Văn nói rằng đó là những việc không thể không làm, đó đều là những việc luật định. “Nếu đã gọi là luật định, tại sao cơ quan điều tra bác đơn các anh vẫn tiếp tục. Thậm chí còn chủ động điều tra độc lập” ông Nghĩa tức giận. Viện trưởng báo cáo đây là điều tra bổ sung. “Vụ Thanh Lâm và Giang Kim là liên hoàn án, phải điều tra theo nhiều hướng. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ với nhau thì mới mong hoàn thành tốt công việc được”, ông Văn nói.
“Điều tra theo hướng nào? Doanh nghiệp đầu tư, ngân hàng và còn các sở ban ngành nữa chứ? Anh định để cho cán bộ Việt Thanh nhụt chí mất hết động lực làm việc à”, ông Nghĩa vặn lại.

Chủ ngân hàng Bắc Dĩnh gọi điện báo cáo việc Viện Kiểm sát xuống điều tra, nhờ tác động để tránh rắc rối. Lê Vịnh Giám đốc ngân hàng làm việc với Huy và Hằng. Viện Kiểm sát xuống làm việc về giải ngân dự án đất bờ sông của Vũ và Khải. Đúng lúc đó Vũ gọi Vịnh, trấn an rằng cứ yên tâm vì mình đã lo hết vòng ngoài, nếu có chiều hướng xấu chơi sốc nhiệt. Đúng lúc ấy Vũ suýt đâm phải người phụ nữ lái xe máy, vừa bất ngờ vừ tức nên Vũ hạ cửa xe chửi người đi đường.