Sinh tử dưới làn đạn của 25 tên tội phạm ma tuý

Thứ trưởng Bộ Công an chia buồn, động viên gia đình đại úy Lường Phát Chiêm
Thứ trưởng Bộ Công an chia buồn, động viên gia đình đại úy Lường Phát Chiêm
TP - Thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà (Phòng CSĐT tội phạm ma túy- Công an Sơn La) trúng đạn ở cự ly 20 mét khi đối mặt với nhóm 25 tên tội phạm ma tuý có vũ khí rạng sáng 19/7. Đồng đội của anh - đại uý Lường Phát Chiêm (SN 1982) trúng phát đạn hiểm xuyên qua mắt ở cự ly 120 mét, anh dũng nằm xuống.

Gương sáng trong ngày Truyền thống CSND


Sáng 20/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy (C47), Công an tỉnh Sơn La đã đến viếng đám tang của đại uý Lường Phát Chiêm (SN 1982, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La) – người anh dũng hy sinh trong cuộc đấu súng với nhóm tội phạm ma tuý sáng 19/7.

Dự lễ viếng và đưa tang đại úy Lường Phát Chiêm, Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá cao sự hy sinh của đồng chí vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng chí Chiêm là một tấm gương sáng trong ngày Truyền thống của Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7) - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đồng thời động viên gia đình anh Chiêm vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Bộ Công an hỗ trợ ban đầu 60 triệu đồng đối với gia đình đại uý Chiêm.

Được biết, đại uý Chiêm là con thứ 10 trong gia đình có 11 anh em. Theo những người thân trong gia đình, thường ngày anh Chiêm rất quan tâm tới mọi người, được đại gia đình tôn trọng và là niềm hy vọng của cả nhà. Chị Lò Thị Hiếu, vợ anh Chiêm, công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Mường La. Do chồng bận công tác nên cứ cuối tuần mới được gặp nhau. Hai anh chị đã có một cháu 21 tháng tuổi.

Hy sinh khi kêu gọi tội phạm đầu hàng

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La cũng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thăm, động viên thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà (26 tuổi, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Sơn La) bị đạn xuyên đùi sau cuộc đọ súng đang điều trị tại đây; hỗ trợ đồng chí Hà 20 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ của thiếu úy Hà) chia sẻ: “Nhận được tin báo của đội trưởng nơi cháu Hà công tác, tôi vô cùng lo cho tính mạng của cháu. Cũng may là cháu chỉ bị thương ở đùi, không nguy hiểm đến tính mạng. Ban lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy đơn vị hết sức chu đáo, quan tâm chỉ đạo cứu chữa kịp thời cho cháu, thay nhau túc trực, cũng như động viên gia đình. Hà là con cả trong gia đình có hai anh em, vẫn chưa lập gia đình”.

Vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, nhưng thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà đã khá tỉnh táo. Anh chậm rãi kể lại cuộc giao đấu sinh tử với 25 tên tội phạm ma tuý được trang bị các loại vũ khí quân dụng, điên cuồng chống trả cảnh sát.

Theo lời kể của thiếu úy Hà, anh là một trong những cán bộ được phân công trực tiếp mai phục, vây bắt các đối tượng vận chuyển ma tuý, được giao 1 khẩu súng AK đủ cơ số đạn và một chiếc đèn chiếu sang. Ban chuyên án bí mật đổ bộ vào vị trí mai phục, ém quân từ 21h tối 18/7. 

Sinh tử dưới làn đạn của 25 tên tội phạm ma tuý ảnh 1

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động thăm hỏi, động viên thiếu úy Hà

Đến 4h5' rạng sáng 19/7, nhóm tội phạm vận chuyển 108 bánh heroin rơi vào ổ phục kích, Hà nhận được lệnh bật đèn chiếu sáng. Khi Thiếu úy Hà vừa bật đèn, lập tức các đối tượng nổ súng dồn dập về phía phát ra ánh sáng khiến anh gục tại chỗ.

Liền sau đó, ở cự ly khoảng 120 mét, đại úy Lường Phát Chiêm bắn pháo sáng, kêu gọi các đối tượng buông vũ khí đầu hàng. Lập tức, làn đạn chuyển hướng dồn về phía bắn pháo sáng khiến đồng chí Chiêm dính đạn. 

Theo đại tá Phùng Tiến Triển (Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng ban chuyên án), trước khi đánh án, 100% cán bộ chiến sỹ đều được trang bị mũ sắt, áo giáp chống đạn AK. Song không may, đồng chí Chiêm bị một phát đạn hiểm cắt ngang tảng đá bên cạnh, xuyên vào mắt gây tổn thương não nên đã hy sinh.

Trước sự manh động, hung hãn của nhóm tội phạm, Ban chuyên án đành phát lệnh nổ súng tiêu diệt, đảm bảo an toàn cho các chiến sỹ trong tổ công tác. Sau gần 1 giờ đấu súng, cảnh sát bắn gục 5 đối tượng, trong đó có 2 tên bị tiêu diệt tại chỗ, thu 108 bánh heroin cùng nhiều súng đạn, tang vật liên quan. Theo đại tá Phùng Tiến Triển, các đối tượng bị khống chế hầu hết đã xả hết loạt đạn đầu chưa kịp nạp đạn nên mới nằm lại hiện trường. 

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, trong số 5 đối tượng bị triệt hạ có 3 đối tượng đang nằm viện điều trị cùng trú tại cụm bản Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào; 2 đối tượng chết chưa xác định được danh tính.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Ở cự ly khoảng 120 mét, đại úy Lường Phát Chiêm bắn pháo sáng, kêu gọi các đối tượng buông vũ khí đầu hàng. Lập tức, làn đạn chuyển hướng dồn về phía bắn pháo sáng khiến đồng chí Chiêm dính đạn, tử vong.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).