Siêu vịt

Siêu vịt
TP - Này, cậu đã nghe tin…

- Thôi, thôi, tớ chả nghe tin gì nữa sất. Tự nhận mình thạo tin nhất ngõ thế mà hai ngày qua ăn liền mấy quả bẽ mặt…

- Nhưng tin của tớ có nguồn mà!

- Thì những tin tớ từng nghe không có nguồn đấy chắc? Nguồn từ báo viết, báo mạng, báo nói hẳn hoi vậy mà còn bổ chửng.

Này nhé, chuyện con trai giữ mẹ cho bố đánh gãy cổ: Vịt. Bố chồng nàng dâu lâm trận dính nhau như sam phải đến cậy bệnh viện xử lí: Vịt luôn. Cựu bộ trưởng bị khởi tố vì tội cố ý làm trái: Vịt nốt.

- Tin vịt cả à? Thế cá nhân, cơ quan loan tin đó có bị xử lí gì không? Tớ nghe đã có quyết định đóng cửa một vài tòa báo?

- Quyết định đóng mồm cậu vì loan tin vịt ấy! Việc xử lí phải có quy trình, có thời gian chứ đâu có thể làm ngay được. Mà này, cậu định cho tớ thông tin gì, may ra gỡ gạc lại uy tín đã mất với bà con lối ngõ?

- Thì đây, sắp giảm giá điện, giá xăng, giá ga, miễn luôn học phí, viện phí, chung cư phí…

- Chính xác chứ?

- Tất nhiên…

- Hoan hô cậu có tin tốt!

- Tớ chưa nói hết câu, tất nhiên đó là… tin siêu vịt rồi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG