Siêu... siêu!

Siêu... siêu!
TP - Đàn ông đa phần dốt chợ búa, Ngơ thuộc loại dốt nhất. Nghe Thị Mẹt bắt đi chợ run sợ chẳng khác nào nghe thủ trưởng gọi đi họp. Khổ nỗi mình ghét chỗ nào vợ con thích chỗ đó.

Năm lần bảy lượt hẹn rồi khất, cuối cùng phải đi. Ngày Chủ nhật Ngơ rủ bé Nhím và thằng cu lớn dạo khắp phố phường dạo khắp thị trường Hà Nội City. Thị Mẹt dặn đi dặn lại:

- Mua gì thì vào siêu thị mà mua nha!

Biết rồi! Đàn ông đi chợ, cứ vào siêu thị là nhất. Ở đó, người ta niêm yết giá đàng hoàng, mình khỏi phải cò cưa bớt một thêm hai. Mua ngoài, người ta thét giá trên trời, mình đàn ông đàn ang chẳng biết đằng nào mà lần, tính lại hay sĩ diện.

Hà Nội bây giờ có trăm siêu thị sạch bong, điều hòa mát rượi, hàng hóa chất như núi. Ra đường thấy chỗ nào người ta treo biển Siêu thị, Trung tâm thương mại cứ thế mà vào.

 Nhiều nơi ưa oách treo biển tiếng Tây: Supermarket, hypermarket, big mart, big store, shopping center, trade center... là đích thị nó đấy. Thời buổi đổi thay, sướng quá là sướng, cứ như ngày xưa, xếp hàng trợt mặt cả buổi mới hòng kiếm được cái khăn tay, cực quá là cực.

- Con thích mua gì nào?- Ngơ hỏi bé Nhím.

-  Mua cho con một hộp sữa!

Thì sữa này. Ngơ lấy một cái, bỏ vào giỏ, khỏe re. Ô sao mà đắt thế? Đắt gấp đôi sữa ngoài là thế nào? Biết siêu thị giá vẫn thường cao hơn ngoài nhưng cao là thế nào chứ đắt gấp đôi, gấp ba thì nguy.

- Siêu thị người ta chỉ cộng thêm 5% giá phục vụ thôi bố- Cu lớn làm dáng người lớn giải thích cho cu lớn hơn là Ngơ đây.

-  Ủa, sao đây lại cộng thêm 150%? - Ngơ tròn mắt hỏi.

Thà siêu thị mang tên danh nhân, treo cái tên danh nhân lên, bê danh nhân vào đặt trước cửa cho thiên hạ ngưỡng mộ rồi tự động cộng thêm 150% giá bán, người thì gọi là tiền ngưỡng mộ phí, người thì bảo ngu phí như nhà hàng Kiếm sắc thế kỉ trước. Đằng này chỉ mỗi siêu thị toen hoẻn có gì đâu?

-  Có khi siêu thị này là siêu thị tào lao - Cu lớn rỉ tai Ngơ.

- Thôi, không mua siêu thị này nữa - Bé Nhím nhăn nhó.

Phải rồi. Ngu gì đi mua siêu thị kiếm sắc. Kia kìa, Supermarket đây! Chữ tây oách thế chắc là ngon lành. Vào đi!

-  Con mua gì con?- Ngơ hỏi thằng cu lớn.

-  Con mua đôi giày.

Giày Italy hẳn hoi nhé. Siêu thị không bao giờ có hàng giả, khỏi lo đi. Mua ngoài thì hãi lắm, bất kì hàng nào cũng không thoát khỏi đồ dởm nước đại ca. Ngơ  nhặt một đôi giày Italy, bỏ vào giỏ, ra thanh toán cái rụp . 

Ba cha con hân hoan đi bát phố.

- Mày đi giày vào cho bố xem nào? - Ngơ bảo thằng cu lớn.

Thằng cu lớn xỏ giày. Tuyệt vời! Vừa chân hết ý.

-Thôi, vứt giày cũ đi con, đi đôi này dạo phố mới oách.

Con oách thì bố vinh dự tự hào. Đi đi con. Đó, oách chưa? Italy hẳn hoi nha. Một, hai, ba, bốn... roẹt! Cái gì thế này?

- Bố ơi giày há rồi! - Thằng cu lớn mếu máo.

Ngơ vội vàng lật đế giày: cạnh chữ Italy to đùng là một hàng chữ bé tí: made in đại ca!

Quái quỉ, siêu thị cũng có hàng dởm a?

- Bố toàn vào siêu thị tí hin... - Cu lớn mếu máo- Đó là loại siêu thị dởm, người ta treo biển lên lừa mình thế thôi. Bố biết bây giờ Nhà nước qui định siêu thị thế nào không?

- Qui định thế nào?

- Phải có diện tích bét ra  năm trăm mét vuông trở lên...

Ừ, coi như bố con mình bị lừa. Bây giờ tìm siêu thị nào thật oách, một ngàn mét không thèm vào, cứ phải vài ba ngàn mét vuông cho chắc. Người ta thừa tiền làm nhà to, chắc chắn người ta không lừa vặt mình. Đây rồi, siêu thị oách đây rồi!

- Mẹ dặn bố mua gì nhỉ?- Ngơ hỏi bé Nhím.

-  Cái váy! Mua cho mẹ cái váy! Mua cho con cái nữa!

Thì váy con, váy mẹ này. Eo mẹ thuộc loại eo chum, chẳng biết có tìm được loại váy eo chum không. Đây rồi, váy eo chum đây rồi. Siêu thị thứ thiệt thứ gì chả có. Lấy một cái, bỏ vào giỏ, khỏe re. Vừa về nhà Ngơ đã xổ bài nịnh vợ ngay từ đầu ngõ:

- Mẹt ơi, váy mẹ đây nè, váy Pháp nè, váy Mỹ nè...

Thị Mẹt mắt sáng long lanh, phàm cái gì thu vào, mắt thị đều sáng long lanh... Siêu thị thứ thiệt đã biến một cái chum thành nàng tiên giáng trần trong chốc lát.

- Xoay đi mình, làm một điệu van  đã đời đi mình ơi!

Thị Mẹt sung sướng xoay, xoay xoay. Bỗng roẹt! Roẹt! Roẹt! Ối cha mẹ ơi, bục rồi! Váy Pháp... roẹt! Lòi ra cái mác made in... nhà quê, váy  Mỹ... roẹt! Lòi ra cái mác made in... đại ca!

- Thế này là thế nào hở trời. Siêu thế thì gọi là siêu dã man chứ đâu là siêu thị! - Thị Mẹt la lối.

Ngơ mếu máo hỏi Mẹt:

- Thế bây giờ mua ở đâu?

Hu hu. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.