Siêu kình ngư bị đe dọa ngôi vị?

Phelps (trái) chúc mừng chiến thắng của đồng đội Lochte Ảnh: A.P
Phelps (trái) chúc mừng chiến thắng của đồng đội Lochte Ảnh: A.P
TP - Hai thất bại liên tiếp tại giải vô địch thế giới, mới nhất là ở cự ly sở trường 200m tự do trước đồng đội Ryan Lochte, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với siêu kình ngư Michael Phelps.

> Kình ngư Michael Phelps ‘xõa’ hết cỡ bên gái đẹp

Phelps (trái) chúc mừng chiến thắng của đồng đội Lochte Ảnh: A.P
Phelps (trái) chúc mừng chiến thắng của đồng đội Lochte. Ảnh: A.P.
 

Chỉ cần một cú quay đầu bùng nổ khi vượt qua nửa chặng bơi, chàng trai đến từ vùng Daytona Beach, Ryan Lochte, đã đột ngột vượt lên trước huyền thoại Michael Phelps, giữ vững ưu thế cho đến khi về đích nội dung 200m tự do tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Thượng Hải. Màn trình diễn ấn tượng đó cho thấy kình ngư này là một ngôi sao tiềm tàng cho đường bơi xanh tại London mùa hè năm sau.

Tuy nhiên, điều đó cũng quá sớm để nói rằng kỷ nguyên của Phelps đã chấm dứt. Tinh thần chiến đấu cùng tài năng không thể chối cãi của kình ngư người Baltimore này cho thấy anh vẫn có thể trình diễn màn đáp trả ngoạn mục tại đấu trường Olympic, nơi anh đã tỏa sáng với kỷ lục 14 HCV, trong đó có tám chiếc HCV không thể quên chỉ riêng tại Bắc Kinh ba năm trước.

Vậy điều chờ đợi ở phía trước, tại Olympic London năm tới, là viễn cảnh về cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội trên đường đua xanh, Phelps và Lochte, ông vua trên ngai vàng đang lung lay chống lại kẻ thách đấu với khát khao bùng nổ.

Tiết lộ nguyên nhân tại sao cho tới năm 26 tuổi, cùng độ tuổi với Phelps, anh mới trở thành kình địch đáng kể của kình ngư xuất sắc nhất thế giới, Lochte cho rằng chế độ ăn kiêng mà anh mới áp dụng chính là chìa khóa cho sự thành công.

“Từ nhỏ tôi đã không để ý tới việc mình đang ăn gì, mãi cho tới tận năm 2008. Tôi thường xuyên ăn McDonald hoặc các loại đồ ăn nhanh khác trong bữa trưa hoặc tối. Sau đó tôi nghĩ rằng mình cần ăn uống nghiêm túc hơn, với salad giàu protein và khoáng chất. Nó trở thành một phần quan trọng trong chương trình tập luyện của tôi.

Ước gì tôi hiểu biết sớm hơn về dinh dưỡng. Có lẽ tôi đã trở thành VĐV giỏi hơn gấp 10 lần”, Lochte, kình ngư dù cũng có ba HCV Olympic trong tay nhưng chưa bao giờ đánh bại Phelps ở một giải đấu lớn, cho biết.

Phelps vẫn còn cơ hội lấy 5 HCV ở giải này. Và hôm qua, ở cự ly sở trường 200m bướm, Michael Phelps đã khá dễ dàng vượt qua kình ngư Takeshi Matsuda (Nhật) để về nhất với thời gian 1 phút 53,34 giây. Trong đợt bơi này ở lần quay đầu tại cột mốc 150m, Michael Phelps vẫn còn thua Matsuda nhưng trong 50m cuối cùng anh đã thần tốc, vượt qua tay bơi Nhật.

Đây cũng là thời gian nhanh thứ 11 trong lịch sử cự ly này và có thể nói cho đến nay, cự ly 200m bướm là cự ly của Michael Phelps khi anh đã thắng 5/6 lần gần nhất ở cự ly này tại giải
thế giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG