TPO - Tới dự và chủ trì diễn đàn khoa học “Tập quan mai táng của người Việt Nam-Xu hướng biển đổi và những vấn đề đặt ra” chiều 27/8 tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu hiện tượng ganh đua trong tổ chức việc hiếu, xây dựng mồ mả.
Theo Boldsky, ngoại tình dẫn đến những cái kết đau buồn, sự bi thương phẫn nộ của người bị phản bội khiến cho việc lừa dối trong hôn nhân mãi là điều đáng ghê sợ và khó có thể dung thứ được không của riêng ai.
Không ít gia đình rơi vào cảnh chồng có thể nói chuyện thân mật, vui tính, hài hước với người khác giới là thế mà với vợ lại luôn tỏ ra gắt gỏng, cục cằn…
TPO - Nghĩ cho cùng thì vợ anh cũng là người chịu thiệt thòi trong việc anh không thể cho cô ấy hạnh phúc làm mẹ. Bây giờ cô ấy đã mang bầu, đã quỳ xuống, nức nở xin anh tha tội và rộng lòng chấp nhận đứa con trong bụng cô ấy.
TPO - Em sĩ diện quá nên bây giờ em không dám thú nhận cảnh gia đình em đang phải “vắt mũi đút miệng”, lương em không đủ trả nợ, vợ em lại mang bầu gần đến ngày sinh không thể đi làm kiếm tiền.
Nếu bạn đã quyết tâm thì hãy thực hiện quyết tâm đó, chấp nhận đối mặt với mọi khó khăn và bình tĩnh để giải quyết mọi việc đàng hoàng, chu đáo, nhất là những việc liên quan đến con cái.
Chỉ vì một câu nói nhất thời trong lúc nóng giận, chị Đỗ Thị Thanh Hương (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã đánh mất hạnh phúc của mình. Sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, trong đầu chị vẫn không thôi nghĩ về cuộc hôn nhân ngày ấy.
Dù tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với chồng nhưng trong thâm tâm không thể xóa bỏ hình bóng người đó, tôi biết chắc giờ này anh ta đã quên hẳn tôi rồi nên cũng không hy vọng gì.
TPO - Bác Hương Văn ạ, bác rất sai khi than phiền con dâu mình “Đã là gái nạ dòng lại còn không biết thân biết phận”. Điều này cũng xuất phát từ tư tưởng phong kiến lạc hậu trọng nam khinh nữ và việc chỉ coi con mình là tuyệt vời nhất, còn con gái nhà người ta không có giá trị gì.