Sharon Stone khỏa thân ở tuổi 51

Sharon Stone khỏa thân ở tuổi 51
TP - Nữ diễn viên Mỹ bước sang tuổi 51, xuất hiện trẻ trung trên trang bìa tạp chí Paris Match (Pháp) trong hình ảnh cực kỳ sexy. Nhà văn Marc Levy có cuộc phỏng vấn người đẹp “Bản năng gốc”.
Sharon Stone khỏa thân ở tuổi 51 ảnh 1
Sharon Stone đầy thách thức để ngực trần trên trang bìa Paris Match


Chị hãy kể về những bức ảnh đầy bất ngờ này?

Tôi gặp Alix Malka, nhiếp ảnh gia tôi ngưỡng mộ, Malka ngỏ lời muốn sáng tạo lại hình ảnh của tôi. Tôi thấy chụp những tấm hình này thật vui. Tôi khám phá ở Alix một con người rất chuyên nghiệp, giống như các đạo diễn lớn tôi từng làm việc: Scorsese, Albert Brooks.

Tôi cho rằng những tấm ảnh này thể hiện người phụ nữ như một tác phẩm kiến trúc, như một tác phẩm điêu khắc mà hình thức chẳng khác mấy tác phẩm Rodin.

Alix thổ lộ, muốn được thấy cơ bắp, và xương sườn. Cách tiếp cận khá bất ngờ. Alix muốn diễn đạt vẻ nữ tính một cách lành mạnh, tôn vinh sức mạnh và niềm vui.

Tôi tưởng tượng, cơ thể hoàn hảo của chị ở tuổi 51 có lẽ cũng chính là điều khiêu khích.

Chẳng lẽ ở độ tuổi nào đó, người ta bị cấm làm việc này hay việc kia? Một nửa cuộc đời, chưa phải là kết thúc. Nếu ai đó cảm thấy sốc trước những tấm ảnh này, tôi cho rằng, đó là do cảm quan riêng của họ. Tôi cũng không thấy sự khiêu khích ở đâu.

Vậy tạm quên hình thể đi, chị chờ đợi gì ở nửa còn lại của cuộc đời?

Vào ngày 50 tuổi, tôi bắt đầu chia đôi tất cả những gì tôi có: Quần áo, trang sức, đồ gỗ, tác phẩm nghệ thuật. Thế cũng chưa đủ. Tôi đặt dấu chấm hết cho một nửa đàn ông vây quanh mình- tôi tin một nửa trong số họ chỉ phù phiếm, hợm hĩnh.

Giờ tôi không cần làm ra vẻ khác mình nữa, mà quay lại đúng con người thật, để sống với con cái.

Có vai diễn nào mà chị ao ước được nhận?

Tôi từng mơ đóng Hamlet, nhưng đó là chuyện quá khứ. Hiện, tôi tìm kiếm ham muốn của mình trong các kịch bản mới. Nhưng có lẽ, tôi mong muốn mình là đạo diễn hơn cả. Và cơ hội làm việc với các đạo diễn lớn tôi yêu thích như Terry Gilliam, hay Roman Polanski.

Chị 51 tuổi, vẫn còn là biểu tượng sắc đẹp, những bức ảnh mới nhất trên Paris Match chứng minh cả rồi. Vậy nếu nhìn chị như một người có tuổi thì ra sao nhỉ?

Hãy nhìn Jeanne Moreau. Vẻ đẹp là vấn đề về tâm hồn, không phải tuổi tác. Một người đàn ông nói với tôi rằng, ngày nào đó, những nếp nhăn quanh miệng tôi sẽ giống như những chiếc ngoặc đơn bao bọc mọi điều tốt đẹp tôi từng nói.

Nói thật, khi ấy tôi chỉ muốn tặng anh ta một nụ hôn. Tôi thật không hiểu những người phụ nữ muốn mình trẻ mãi, những người cứ phải đi căng da đến mất hết cả nét biểu cảm.

T.Toan
Theo Paris Match

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.