Serie A không còn xếp hạng... A?

Serie A không còn xếp hạng... A?
TPO - Lần thứ tư liên tiếp, ngôi vô địch Serie A vẫn là cái tên Inter Milan. Cùng với việc không làm ăn được gì ở Champions League, sự độc tôn của Inter khiến nhiều người băn khoăn: chất lượng Serie A đang đi xuống?

Từng được coi là giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất hành tinh, thế nhưng, Serie A giờ đang đánh mất đi bản sắc. Không còn những cuộc đua tranh khốc liệt, không còn những trận cầu lịch sử, thay vào đó là một trật tự được lặp đi lặp lại trong bốn mùa giải liên tiếp.

Thực tế đó nói lên điều gì? Inter quá mạnh so với các đối thủ hay chính AC Milan, Juventus, Roma tự yếu đi?

Nói Inter mạnh lên cũng không hẳn hoàn toàn chính xác, bởi Nerazzurri, mùa giải năm nay, thi đấu rất thất thường. Ở Serie A, Inter không thể hiện được sức mạnh tuyệt đối và những trận thua trước Atalanta hay Napoli nói lên điều đó. 

Ở đấu trường rộng hơn - Champions League - Inter bị Manchester United đánh bại một cách tâm phục khẩu phục.

Có thể lí giải thất bại của Inter ở đấu trường châu Âu với lí do đơn giản rằng, Manchester United là đương kim vô địch. Song, không thể phủ nhận chất lượng của Serie A ngày càng đi xuống. Hai mùa giải liên tiếp, Italia không có đại diện góp mặt ở vòng tứ kết Champions League.

AC Milan hay Juventus cũng vậy.

Từng được coi là những thế lực lớn trong làng bóng đá châu Âu, tuy nhiên, họ không còn khẳng định được vị thế hùng mạnh như những năm trước. AC Milan đang sở hữu những tên tuổi đã xế chiều. Sự góp mặt của những KaKa, Ronaldinho hay Pato là chưa đủ để đưa Rossoneri trở lại guồng quay chiến thắng.

Còn với Juventus, họ vẫn chưa thể gượng dậy sau khi phải nhận án phạt của scandal Cappolio.

Ở những mùa giải trước, người hâm mộ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được vị trí của các đội trên bảng xếp hạng. Nhưng, Serie A mùa giải 2008 - 2009 an bài từ khá sớm và lượt đấu cuối cùng chỉ còn là cơ hội để Torino hay Chievo làm nên lịch sử mà thôi.

Dẫu vậy, không có bất ngờ nào xảy ra khi Inter vẫn có một lễ đăng quang trọn vẹn. Milan có trận đấu chia tay Maldini hoàn hảo và Juventus giành ngôi Á quân ở mùa giải mà họ không được đánh giá cao.

Ở phía bên kia bảng xếp hạng, Torino, Reggina và Lecce phải nói lời tạm biệt. Bologna nhận chút ánh sáng le lói cuối đường hầm khi có thể tự quyết định số phận của mình ở vòng đấu cuối, và họ làm được điều đó. Trước một Catania không còn động lực, chiến thắng 3 - 1 là vừa đủ để đội bóng vùng Emilia ở lại Serie A thêm một mùa giải nữa.

Mùa giải cuối cùng của những huyền thoại

Serie A 2008 - 2009 kết thúc cũng là lúc những tên tuổi vang bóng một thời như Figo, Maldini và Nedved nói lời chia tay.

Cho dù ở những hoàn cảnh khác nhau và tất nhiên thành công trong sự nghiệp của họ cũng mỗi người một vẻ, song, những gì mà họ đóng góp cho nền bóng đá Italia là điều không thể phủ nhận.

Có lẽ, không phải nói nhiều đến Figo, bởi những gì anh thể hiện quá đủ để người hâm mộ đưa vào danh sách những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Quyết định ở lại Serie A thêm một mùa giải trước khi treo giày, giúp Figo có thêm một danh hiệu cá nhân.

Tất nhiên, ở tuổi xế chiều, những đóng góp của Figo cho Inter trong mùa này không nhiều. Nhưng, anh chính là tấm gương cho các cầu thủ trẻ học tập về phong cách thi đấu chuyên nghiệp, luôn hết mình vì đội bóng. Đáng trân trọng hơn, Figo vẫn muốn gắn bó với Inter Milan sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu.

Còn với Maldini, từ lâu anh đã trở thành một huyền thoại sống của San Siro và của cả Serie A nữa. Suốt cuộc đời cầu thủ gắn bó với AC Milan, anh xứng đáng được tôn vinh.

25 mùa giải, gần 700 lần ra sân trong màu áo Rossoneri - một kỷ lục không phải cầu thủ nào cũng đạt được. Tri ân những đóng góp của đội trưởng vĩ đại, ban lãnh đạo AC Milan quyết định, chiếc áo số 3 mãi mãi là của Maldini và chỉ những thành viên trong gia đình anh mới có quyền mặc nó.

Những huyền thoại đã nói lời chia tay, song Serie A vẫn còn những nhân tố có thể làm nên những điều kỳ diệu khác.

Serie A không còn xếp hạng... A? ảnh 1
Cả sự nghiệp thi đấu bóng đá của Maldini gắn với AC Milan.

Ibrahimovic đạt danh hiệu vua phá lưới đầu tiên trong sự nghiệp, Milito ghi tới 24 bàn thắng cho Genoa và giúp đội bóng miền trung góp mặt ở Europa League. Đây cũng có thể là lời tri ân cuối cùng cho Genoa, vì gần như chắc chắn Milito sẽ khoác áo Inter Milan ở mùa giải sau.

Serie A kết thúc trong niềm vui của Bologna, Inter Milan, nhưng cũng là nỗi buồn của Torino, Lecc, Reggina và của cả người hâm mộ nữa.

Làng túc cầu sẽ không còn được chứng kiến cảnh số 3 của AC Milan ra sân với băng đội trưởng trên tay, không còn được thưởng thức những pha đi bóng lắt léo của Figo và những cú đại bác tầm xa của Nedved cháy lưới đối phương sẽ lùi vào dĩ vãng.

Tổng kết Serie A màu giải 2008 - 2009

- Vô địch: Inter Milan

- Tham dự Champions League: Inter, Juventus, Milan, Fiorentina phải đá vòng sơ loại

- Tham dự Europa League: Genoa, Roma.

- Xuống hạng: Lecce, Reggina, Torino.

- Vua phá lưới: Zlatan Ibrahimovic của Inter với 25 bàn tháng.

MỚI - NÓNG