Chuyện tử tế (Bài 3):

Sẻ chia giọt máu hiếm, gieo sự sống

Anh Nguyễn Văn Quân đến nay đã 19 lần tham gia hiến máu Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Văn Quân đến nay đã 19 lần tham gia hiến máu Ảnh: NVCC
TP - Không đành lòng trước cảnh nhiều bệnh nhân bị giày vò vì bệnh tật, trước nỗi đau lúc sinh tử phân ly, Nguyễn Văn Quân và Bùi Hoàng Ly Ly luôn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình giúp đỡ những mảnh đời éo le vượt qua cơn hoạn nạn. Một người hiện là “ngân hàng máu sống”, còn người kia luôn tích cực trong các hoạt động vì những người mang bệnh về máu.

“Đường dây nóng” mang hy vọng cho người bệnh

Từ lâu số điện thoại của Nguyễn Văn Quân (SN 1985) đã trở thành “đường dây nóng” mang hy vọng đến cho những trường hợp hiểm nghèo cần máu. Anh Quân công tác tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Lệ Thuỷ(Quảng Bình), thành viên CLB Nhóm máu hiếm miền Trung.

Anh bảo sợ nhất để nhỡ lời cầu cứu nên điện thoại luôn ở chế độ nhận cuộc gọi 24/7 và chẳng mấy khi rời xa người, bất kể ở nhà hay đi công tác, ngày hay đêm. Trong lần công tác Đà Nẵng cuối tháng Ba, anh đã kịp thời nhận cuộc gọi lúc 1 giờ sáng và đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hiến 1 đơn vị máu để cấp cứu bệnh nhân người Ailen bị nhiễm trùng tụy.

Sẻ chia giọt máu hiếm, gieo sự sống ảnh 1 Bùi Hoàng Ly Ly (mặc quân phục cảnh sát) tham gia trang trí hoa loa kèn trong chương trình ở Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư Ảnh: CTV
Lần hiến máu xa nhất anh từ Quảng Bình nhảy xe khách ra Nghệ An, đi hơn 300km. Thông tin qua điện thoại chỉ vỏn vẹn có ca tai nạn giao thông bị gãy xương đùi cần máu để phẫu thuật gấp, anh Quân và một thành viên khác tức tốc lên đường. Hai anh hiến hai đơn vị máu (500ml) để bác sĩ kịp thời phẫu thuật cứu người bị nạn. Người được cứu là ông Nguyễn Mạnh Thường (SN 1959, quê Nam Đàn, Nghệ An) mang nhóm máu hiếm A Rh- (tỉ lệ ở người Việt Nam là 0,08% xếp vào loại cực hiếm).

Lần khác, anh vượt hơn 200km đi trong đêm để hiến máu cho bà Hồ Thị Thi (SN 1948) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Bà Thi bị xuất huyết dạ dày, phải truyền máu gấp, ngặt nỗi bà thuộc nhóm máu A Rh- mà bệnh viện lại không sẵn. Những giọt máu quý hiếm của anh đã giúp bà Thi qua cơn nguy kịch. Chính lần hiến này, anh Quân và một thành viên khác là thầy giáo Nguyễn Quý Hùng (trường THCS Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Anh Quân kể, nhận cuộc gọi lúc 21 giờ liền chạy xe máy từ Lệ Thủy ra Quốc lộ 1A bắt xe khách tới thị xã Ba Đồn đón anh Hùng, rồi ngược ra Hà Tĩnh. “Sau cả đêm đi xe khách, vào viện hiến máu và chờ kết quả xét nghiệm, truyền máu cho người bệnh tôi mới lên xe ngược về Quảng Bình. Những lần như thế này tuy có mệt nhưng tinh thần tôi thoải mái vì đã cứu được người trong lúc hoạn nạn”, anh Quân chia sẻ.

Đến nay, anh Quân đã 19 lần hiến máu. Năm 2007, lần đầu tiên anh tham gia hiến máu mới biết mình có nhóm máu hiếm. Anh tìm hiểu thông tin về những người có nhóm máu hiếm và ý nghĩa hiến máu cứu người càng thôi thúc anh tham gia những lần sau đó. Anh Quân hiện là Chủ nhiệm CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình. CLB thành lập năm 2015, có 45 thành viên (chủ yếu những người có nhóm máu hiếm).CLB thành lập với mục đích giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau và hiến máu cứu người. Fanpage của CLB trên mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải thông tin các trường hợp cần hỗ trợ và nhận được sự quan tâm, trao đổi của các thành viên.

Hành động vì cộng đồng

Hình ảnh những người bệnh cần máu để điều trị và duy trì sự sống luôn ám ảnh, thôi thúc Bùi Hoàng Ly Ly (SN 1987, cán bộ Học viện Cảnh sát Nhân dân) tham gia các hoạt động vì người bệnh. Cô từng 17 lần tham gia hiến máu, là gương mặt quen thuộc trong nhiều chuỗi hoạt động của chương trình hiến máu như: Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ (báo Tiền Phong tổ chức), Ngày hội Tình nguyện, Lễ hội Xuân hồng, Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu... Cô tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động các bạn trẻ đăng ký hiến máu; cùng với nhiều học viên Học viện CSND đến thăm xóm bệnh nhân chạy thận ở Lê Thanh Nghị (Hà Nội)... “Nếu chứng kiến sự giày vò của bệnh tật, hay nỗi đau tuyệt vọng để giữ mạng sống, tôi tin không ai nỡ từ chối hiến máu để cứu người”, Ly nói.

Những ngày cuối tháng Tư, cô tích cực chia sẻ trên mạng xã hội thông tin về chương trình nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Học viện CSND phối hợp tổ chức. Công cũng đang tích cực vận động ủng hộ 10 nghìn bông loa kèn làm quà tặng trong chương trình.”Khi tôi kêu gọi 10 nghìn bông hoa loa kèn tặng bệnh nhân, nhiều bạn góp ý hoa phù phiếm quá, nên tặng gì thiết thực hơn. Ban tổ chức đã quyên góp được để tặng hai xe máy, 33 xe đạp cho bệnh nhân; mời hoa hậu và 30 vũ công ca sĩ biểu diễn miễn phí. Phần của tôi nhẹ nhàng là kêu gọi mọi người chung tay để tặng một lễ đường hoa loa kèn trắng muốt cho 5 bệnh nhân tỏ tình với tình yêu đời mình. Một không gian hoa lộng lẫy để bù đắp cho 5 cặp đôi thiệt thòi vì nghèo vì bệnh tật”, Ly chia sẻ.

Cô kể, trong chương trình mới đây là chuyện tình giữa Tấn - chàng công nhân khoẻ mạnh và Hương - người mang bệnh tan máu, mẹ đơn thân có hai con nhỏ (một con ruột và một con nuôi).Mặc dù mang bệnh nhưng Hương né tránh vào viện điều trị để dành dụm nhiều nhất có thể từ tiền lương tạp vụ 5 triệu đồng/tháng gửi về quê nuôi con.”Hai người họ vừa đi chụp ảnh và sắp tới sẽ tổ chức đám cưới. Chương trình đã tặng họ nhẫn cưới”, Ly cho hay.

Cô cho biết thêm, Hà Nội đang mùa loa kèn nở rộ, mua tại vườn có giá gốc rất rẻ. Hoa trong chương trình là món quà tinh thần cho người bệnh. Qua những bông hoa, Ban tổ chức mong muốn cộng đồng nâng cao nhận thức về căn bệnh tan máu Thalassemi.Với Ly, động lực để tham gia các hoạt động thiện nguyện là tìm thấy sự thanh thản khi làm được một việc tốt và cô tin sẽ ngày càng có nhiều người hành động với những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Quân (SN 1985), Chủ nhiệm CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình cho biết, CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thành viên khi hiến máu tuyệt đối không nhận tiền hỗ trợ, cảm ơn từ gia đình người bệnh. Khi đi hiến máu khẩn cấp, CLB có hỗ trợ nhỏ, cũng như theo chính sách hỗ trợ từ phía bệnh viện đủ để lo chi phí di chuyển. Những chi phí khác, người hiến máu tự túc.

Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, anh Quân cũng không ngần ngại chia sẻ số điện thoại “đường dây nóng” của mình: 0989.930.577 và địa chỉ Fanpage: CLB Nhóm máu hiếm Quảng Bình.



MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.