Scandal showbiz & những vụ lố 2010

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà
TP - Những cuộc tan – hợp của người nổi tiếng tốn biết bao giấy mực, những đám cưới bất ngờ và các phỏng đoán hồ nghi, lần đầu tiên người đẹp “lộ hàng” bị phạt…

Tất cả những chuyện đó đều được coi là mảnh đất màu mỡ của không ít trang báo lá cải, báo mạng trong suốt năm qua. Nhưng truyền thông 2010 cũng bị một phen nghiêng ngả lại vì một chân dài đi hát mang tên Hồ Ngọc Hà.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Năm 2010 có thể coi là cột mốc của những scandal vô thưởng vô phạt nhưng tiêu tốn giấy mực nhất trong nhiều năm qua của truyền thông.

Scandal: Miếng bánh béo, ngậy

Có thể nói, chuyện hút khách nhất trên các tờ tạp chí giải khuây và báo mạng trong năm qua là những cuộc hôn nhân đổ vỡ của người nổi tiếng. Kéo dài từ đầu năm tới cuối năm là câu chuyện tình Quang Dũng và Jennifer Phạm. Sự theo dõi “sát sao”, nhất cử nhất động của cặp đôi này của báo giới khiến người trong cuộc phải “thò đầu ra khỏi cửa”, chính thức lên tiếng “chúng tôi đã ly hôn”

Ca sĩ Quang Dũng và Jennifer Phạm
Ca sĩ Quang Dũng và Jennifer Phạm.

Cũng chuyện “gương vỡ”, Hiệp và Thanh Quý lại khiến báo giới được dịp tha hồ phán xét. Chuyện tình cảm của hai người bỗng dưng được mang lên bàn cân, đong đếm. Hiệp trở thành kẻ bị “truy đuổi” khi “dám” cưới một cô gái khác Thanh Quý. Sự ầm ĩ không đáng có này nếu không bị tuýt còi (dẫu chỉ bằng miệng) thì thật không biết bao giờ mới dừng lại.

Hiệp gà và người vợ đầu
Hiệp gà và người vợ đầu.

Trong khi đó, kẻ tiếc thương Kim Hiền, người trách giận Huy Khánh trong cuộc đổ vỡ của chính họ, những tưởng chính họ mới là nạn nhân.

Hiếm có ai khôn ngoan bằng Thảo Vân, kiệm lời và chỉ chia sẻ “một lần cho mãi mãi” về một kết thúc buồn trong cuộc hôn nhân với “chàng hề” Công Lý. Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2004 – Nguyễn Thị Huyền lại mượn cách “bắn tin” qua một người anh trong giới về việc đã ly dị chồng.

Còn Khánh Linh sau cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng mới cưới chưa lâu đã tay trong tay với một chàng trai khác nhưng luôn phủ nhận mối quan hệ này trên mặt báo. Cô ca sĩ có giọng ca đặc biệt này cho rằng, yêu ai, làm gì là cuộc sống của riêng mình.

Còn chuyện Việt Anh chia tay vợ cũng là đề tài nóng trong nhiều bài báo năm qua. Có thể nói, chuyện người nổi tiếng chia tay đã hình thành một chuỗi liên kết các bài viết về những cuộc tình đổ vỡ trong showbiz Việt.

Đám cưới: Phim dài tập

Tung ảnh cưới của các sao giờ đã thành mốt trên nhiều ấn phẩm báo chí. Phỏng vấn được người nổi tiếng trước ngày cưới cũng là chuyện để nhiều báo “so tài” về đẳng cấp. Vì thế, nhiều “sao” mượn ngày cưới để PR tên tuổi, coi nó như một đòn bẩy sự nghiệp, tất nhiên cũng có người cảm thấy bị làm phiền vì cuộc sống riêng bỗng nhiên bị cả thế giới nhìn vào.

Sau đám cưới Thành Trung, diễn viên hài Hà Nội được báo chí tường thuật trực tiếp từ lễ dạm ngõ, đám cưới, tuần trăng mật hồi cuối năm 2009, kế tiếp “truyền thống” đó, năm 2010, ca sĩ Sài Gòn Lý Hải cũng rải ảnh cưới trên khắp các báo online. Lý Hải và cô dâu trẻ cách anh hơn chục tuổi có lẽ phải bỏ cả tháng trời để thực hiện những bộ ảnh cưới mà anh cho rằng “cực độc” để thu hút giới truyền thông. Tất nhiên, đám cưới ở hai quê cũng vì thế được dịp rôm rả trên mặt báo.

Lý Hải - Minh Hà
Lý Hải - Minh Hà.

Trong khi đó, anh Hiều của Bỗng dưng muốn khóc lại hân hoan khoe vợ đẹp trong những ngày cuối năm bằng một đám cưới “đầy ắp nụ hôn” và sự tham gia của đủ mặt anh tài trong giới showbiz Sài Gòn. Trước đó Hiều cho biết, sẽ giữ kín chuyện cưới hỏi cho riêng mình chứ không chia sẻ trên mặt báo. Nhưng làm sao chạy thoát!

Đám cưới của anh Hiều trong “Bỗng dưng muốn khóc”
Đám cưới của anh Hiều trong “Bỗng dưng muốn khóc”.

Đó là chuyện của cánh “ưa” bề nổi. Showbiz Việt hiện cũng có nhiều người thích “tàu chìm”. Vậy nên mới có chuyện Đức Trí, Thụy Vân, Hương Giang phải trốn báo giới, tổ chức đám cưới trong im lặng. Linh Nga phải lên mặt báo tỏ rõ thái độ rằng, “không mượn chuyện đám cưới để PR”.

Trong khi Lệ Quyên, vì chiếc bụng bầu trước đám cưới mà suýt bị một phen đưa ra mổ xẻ. Nhưng câu chuyện về người bạn chung nghề ca hát Hồ Ngọc Hà dạy cô rằng, phải nói một lần cho rõ mọi chuyện để được bình yên.

Nào mình cùng nhau… ầm ĩ

Hai cuộc thi tiếng hát truyền hình đều đang trở thành điểm nóng trong những sự kiện nổi bật nhất showbiz Việt năm qua.

VietNam Idol Sao Mai điểm hẹn vẫn đang khiến cư dân mạng “bốc đồng” một phen vì hai chữ “hiện tượng”. Một người biết hát trở thành ca sĩ bỗng là chuyện lạ trong làng ca nhạc Việt bởi quá lâu trước đó, khán giả đã khiến mình quen với việc nhìn hơn nghe.

Cuộc thi Idol diễn tiến theo một vở kịch kết thúc có hậu vì sau những sự cố rùm beng: Cãi nhau với giám khảo (Sơn Lâm và Siu Black); tung băng ghi âm nói xấu bạn chơi (Đăng Khoa và Đức Anh), người “suýt chết” lại trở thành người bước lên bục cao vinh quang. Kịch bản sân khấu bỗng chốc có sức lan tỏa tới một kịch bản khác trong đời sống khiến không ít người ngơ ngác.

Hà Hồ: Nàng chân dài biết hát

Trong khi các hạng mục khác phải gom nhiều cái tên mới thành một sự kiện nóng thì có một sự kiện đã đốt cháy nhiều trang báo chỉ vì một cái tên: Đó là Hồ Ngọc Hà.

Cuối tháng 3-2010, sự biến mất bất ngờ của Hà Hồ trở thành câu hỏi lớn đối với khán giả. Sau thành công trong sự nghiệp ca hát năm 2009, sự biến mất này là hành động rất khó lý giải. Cộng thêm, Hồ Ngọc Hà đã từng trả lời lấp lửng với báo chí về việc có thể có “bầu bí” trong năm nay.

“Nghi án” bụng bầu của Hà Hồ chính thức phủ sóng từ ngày 04-04-2010 khi tấm ảnh Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một sự kiện quảng cáo sản phẩm dầu gội đầu với vòng hai to bất thường. Từ đó truyền thông lật giở lại những “phi vụ ái tình đình đám” của Hà Hồ.

Câu chuyện giữ bí mật của một cá nhân, dù đó là người nổi tiếng bị phanh phui kèm theo đó là những bình luận, kết tội đanh thép. Người đàn bà bụng mang dạ chửa bỗng từng mang tội “đánh lừa dư luận” nay lại trở thành kẻ đáng thương vì bị dồn vào chân tường.

Thực tế không biết cô ca sĩ ấy có bị dồn tới chân tường hay không nhưng ít nhất, sự làm quá lên của những bài báo đã tạo hiệu ứng đảo chiều: Truyền thông đã đi quá giới hạn được phép nên tạo hiệu ứng phản lại mình.

Trong chuỗi sự kiện về các chân dài ấy cũng cần điểm mặt vụ việc của hoa hậu Thu Thuỷ, khi bị báo chí “đặt vấn đề về những cuộc ăn chơi đình đám chị tham gia. Người phụ nữ được xướng danh năm nào trong một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất cả nước cũng định sử dụng chiêu bài “lấy mỡ nó rán nó”. Nhưng dường như cú shock Hà Hồ đã làm cho truyền thông ngấm đòn nên tỉnh táo trở lại. Kết quả là những lời nói qua, nói lại của hoa hậu này bị chìm vào quên lãng.

Ừ thì… nhảm nhí

Ngoài những scandal kể trên, showbiz Việt năm qua còn xuất hiện trên mặt báo một series sự việc có thể gom thành “chuyện nhảm nhí”. Đó là chuyện một ca sĩ hát chưa sõi bỗng dưng muốn viết sách (Lê Kiều Như và Sợi xích).

Thêm đó, hàng loạt tít bài câu người đọc với hai chữ “lộ hàng”. Và cũng lần đầu tiên sau nhiều năm, một ca sĩ “lộ hàng” bị phạt. Chuyện “lộ hàng” nếu có chắc chắn không được hưởng ứng. Nhưng chuyện một phóng viên đến sự kiện nào đó chỉ để xăm xoi việc có ai “lộ hàng” không để săn tin lại là chuyện đáng bàn.

Chưa hết, một số câu chuyện “nhảm nhí” của các chân dài tố nhau, các “sao” teen tố nhau bỗng nhiên được nổi như cồn (Tim và Minh Hằng; Chí Thiện và La Thăng) vì nhiều báo muốn đi sự kiện ấy độc quyền. Nhưng sau câu chuyện “độc quyền” ấy là chẳng có gì đáng để nói thêm ngoài hai từ “nhảm nhí”.

Sự làm quá lên của những bài báo đã tạo hiệu ứng đảo chiều: Truyền thông đã đi quá giới hạn được phép nên tạo hiệu ứng phản lại mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG