Rạng sáng nay, tuyển Đức đã lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại tuyển Thụy Điển 2-1 tại lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018, nhờ pha lập công ở phút 90+5.
Ở trận đấu này, đội tuyển Đức nhập cuộc tốt hơn khi hàng công của họ luôn duy trì được sức ép nhất định lên hàng phòng ngự của đối phương. Theo thống kê, De Mannschaft có tỷ lệ giữ bóng tới 76%, trong khi đó tuyển Thụy Điển chỉ 24%.Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi ở phút 32, tiền đạo Ola Toivonen bất ngờ sút tung tưới thủ môn Manuel Neuer. Và mãi tới phút 48, tiền đạo Marco Reus mới có bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Đức. Đáng chú ý hơn, tới phút 82, Jerome Boateng đã bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi chơi xấu.
Về phần mình, "người hùng" Toni Kroos có dịp đáp trả "cơn bão" chỉ trích nhằm vào anh và các đồng đội sau trận thua 0-1 trước Mexico.
"Có cảm giác rằng nhiều người sẽ thấy vui khi tuyển Đức bị loại sau trận đấu hôm nay (trận đấu với Thụy Điển)", Toni Kroos trả lời trên tờ Bild.
Sau trận thua 0-1 của Đức trước Mexico, nhiều chuyên gia bóng đá đã đăng đàn chỉ trích đội bóng. Trên mạng xã hội, cũng có khá nhiều CĐV bày tỏ sự tức giận.
"Họ viết mọi thứ. Họ phân tích, họ cáo buộc. Dường như họ cảm thấy vui khi đả kích chúng tôi. Thế nhưng không ai viết cho đội tuyển Đức danh hiệu. Chúng tôi phải tự tìm kiếm nó", Toni Kroos đáp trả các chỉ trích một cách sâu cay.
Cùng chia sẻ quan điểm với Kroos, Marco Reus lên tiếng: "Tôi đồng ý với Toni rằng nhiều người muốn chúng tôi bị loại sớm từ vòng bảng. Thế nhưng vào thời điểm này, tôi không thực sự quan tâm đến điều đó. Đội tuyển Đức muốn và phải giành chiến thắng trước Thụy Điển và kết cục chúng tôi đã làm được".
Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Đức sẽ gặp Hàn Quốc còn Thụy Điển chạm trán với Mexico. Tới lúc này, cả 4 đội bóng đều có cơ hội đi tiếp. Hiện Mexico đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, Đức và Thụy Điển xếp thứ 2 với cùng 3 điểm (cùng hiệu số thắng thua) còn Hàn Quốc xếp cuối với 0 điểm.