Sau bão Katrina, người Việt tại New Orleans trắng tay

Sau bão Katrina, người Việt tại New Orleans trắng tay
Tim Nguyễn nói trong nước mắt: “Tôi không thể tin rằng tôi lại phải bắt đầu từ đầu”. Chị Hằng cho biết: “Chúng tôi làm việc cực khổ, rủi ro đến cả tính mạng. Giờ đây mọi thứ chúng tôi dành dụm đã mất sạch”.

Đó là câu chuyện về vợ chồng anh Tim Nguyễn (48 tuổi) và chị Mai Hằng (40 tuổi) sống tại New Orleans, bang Louisiana đến nhà người anh của chị Hằng ở Houston, bang Texas tránh bão đã được đăng trên tờ Los Angeles Times ngày 8-9.

Trước khi cơn bão Katrina ập tới, gia đình anh chị Nguyễn  Hằng thuộc tầng lớp trung lưu của Mỹ. Họ làm chủ cây xăng Chevron và một siêu thị nhỏ. Họ sống thoải mái trong căn hộ 2 tầng ở New Orleans rộng trên 320m2 với 4 phòng ngủ. Nhưng mọi việc đã kết thúc vào ngày 28-8 khi họ phải bỏ nhà cửa đi lánh bão và chỉ mang theo 2.000 USD tiền mặt và thực phẩm đủ dùng cho 2 ngày. Giờ đây họ phải mặc quần áo, mang giày cứu trợ, xếp hàng  để nhận phiếu cơm và bột ngũ cốc.

Tim Nguyễn nói trong nước mắt: “Tôi không thể tin rằng tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu”. Anh Nguyễn cho biết khi từ Việt Nam tới Mỹ năm 1984 anh cũng xuất phát từ 2 bàn tay trắng. Anh chị lấy nhau cách đây 9 năm. Chị Hằng nói thêm: “Chúng tôi làm việc cực khổ, rủi ro đến cả tính mạng. Giờ đây mọi thứ chúng tôi dành dụm đã mất sạch”.

Cách đây 5 năm, anh chị cùng với người anh của chị Hằng hùn vốn mua cây xăng và siêu thị mini trị giá 1,5 triệu USD. Chủ nhật vừa rồi (4-9), anh Nguyễn trở về nhà ở New Orleans, chỉ còn lại chiếc tủ lạnh với thực phẩm thối bên trong.

Theo vợ chồng anh Nguyễn - chị Hằng thì họ còn may, do được người anh bao bọc, nếu không họ phải tới những nơi trú ẩn tập thể đông người mà tình hình mỗi lúc càng tồi tệ. Chỉ có 3 đứa con của anh chị vẫn đang vô tư hỏi khi nào “kỳ nghỉ” chấm dứt. Chị Hằng cũng sắp vào làm tại cửa hàng bách hóa của người anh, nhưng giờ đây không phải là chủ mà là người làm thuê.

Hiện còn khoảng 850.000 người vẫn sống trong cảnh không có điện tại khu vực vịnh ở 2 bang Louisiana và Mississippi. Chính phủ Mỹ đã đưa 25.000 túi đựng xác chết tới New Orleans. Tại đây đã tìm thấy 83 thi thể, trong đó có 30 thi thể tại một nhà nuôi người già. Tại Mississippi đã phát hiện hơn 196 xác chết.

Chính phủ Mỹ công bố sẽ trợ cấp cho mỗi gia đình nạn nhân bão Katrina 2.000 USD để mua quần áo và các vật dụng cần thiết. Đến nay, bão Katrina tại Mỹ làm 10.000 người thất nghiệp.

Quốc hội Mỹ cho biết sẽ thành lập ủy ban diều tra lưỡng đảng xem xét trách nhiệm trong việc ứng phó chậm chạp của chính phủ liên bang và chính quyền các bang đối với bão Katrina. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hillary Clinton yêu cầu thành lập ủy ban độc lập. Nhiều đảng viên đảng Dân chủ chỉ trích thẳng thừng vai trò của Tổng thống Bush đồng thời tiếp tục kêu gọi ông Michael Brown, giám đốc Cơ quan cứu trợ khẩn cấp liên bang (FEMA) từ chức.

MỚI - NÓNG