Sát hại vợ không thành, làm chết thai nhi 3 tháng tuổi

Bị cáo Tuấn tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Tuấn tại tòa phúc thẩm
Nghi vợ có tình nhân, Tuấn ra tay sát hại tàn nhẫn rồi tự sát. Vợ may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật lên đến 73%, còn thai nhi 3 tháng tuổi thì không thể giữ được vì tổn thương nặng.

Ngày 28/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù giam đối với bị cáo Võ Thanh Tuấn (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội “Giết người”.

Võ Thanh Tuấn và chị Trương Thị Phương sống chung với nhau được 8 năm và có 2 mặt con. Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng ra ngoài Quảng Bình kiếm kế sinh nhai.

Được một thời gian, hai vợ chồng quyết định gửi đứa con lớn cho ông bà ngoại nuôi rồi vào TPHCM tính đường làm ăn khác mong khấm khá hơn.

Chân ướt chân ráo nơi đất khách, nhờ anh em giúp đỡ, hai vợ chồng Tuấn có được một chỗ bán quần áo mỗi tối. Nhưng trong thời gian này, giữa Tuấn và Phương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau, đời sống vợ chồng lục đục vì Tuấn nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Buồn chuyện gia đình, chị Phương bỏ đi bán quán cơm và ngủ luôn tại quán.

Sáng 2/12/2012, Tuấn và Phương hẹn gặp nhau tại quán cà phê thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, cả hai về phòng trọ gần đó tiếp tục nói chuyện. Sau đó, Tuấn đi mua cháo cho đứa con nhỏ đang gửi nhà mẹ ở gần đó. Trên đường trở lại phòng trọ, Tuấn mua một con dao xếp bỏ túi quần.

Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, Tuấn bất ngờ tung chân đá vào vùng cổ chị Phương làm chị té ngã ra giường. Tuấn lấy dao xếp đâm nhiều nhát liên tiếp vào lưng, hông, đùi vợ. Sau đó, Tuấn kê dao vào ngực phải của mình rồi lao vào tường tự đâm mình hai nhát tự sát.

Chị Phương mở cửa phòng tri hô thì Tuấn chồm người đâm vợ thêm vài nhát rồi tự đâm vào ngực hai nhát nữa. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy vào phòng giật lấy dao trên tay Tuấn rồi đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không gây chết người.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Phương là 73%. Ngoài ra chị còn mất đi thai nhi mới 3 tháng tuổi vì bị thương quá nặng nên không có khả năng giữ lại được.

Ngày 19/12, Võ Thanh Tuấn bị bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người”. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Phiên tòa xét xử lưu động được mở tại quận Bình Tân, nơi xảy ra vụ án. Tuấn bị Tòa tuyên phạt 14 năm tù giam về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, sự việc xảy ra do một phần lỗi của vợ mình, gia đình khó khăn, mong muốn sớm trở về để làm lụng nuôi dưỡng hai con nhỏ, Tuấn làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định rằng, bản án sơ thẩm là nhẹ so với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo gây ra. Tại phiên tòa, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ tội nào mới. Từ đó quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù giam đối với Võ Thanh Tuấn về tội “Giết người”.

Theo Thúy Phượng - Quốc Anh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.