Đợi trước cổng trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM trong lúc con vào làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi, bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (ngụ quận 4) có con học Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) cho biết những ngày qua con bà rất tập trung cho kỳ "vượt vũ môn" quan trọng này. "Hổm rầy cháu tập trung ôn bài, chuẩn bị sắp xếp, học hành chu đáo, quyết liệt lắm. Mong con làm tốt hết các bài thi", bà Cẩm cho hay.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ quận Nhà Bè) cũng cho biết con mình đã nỗ lực để chuẩn bị cho kỳ thi. "Con tôi định thi tuyển vào ngành Kinh tế, Trường Đại học Sài Gòn. Tôi không đặt bất cứ áp lực gì lên con cái, mình cứ để con thoải mái dự thi thôi", ông Hòa bày tỏ.
Về phần mình, Hiếu Thịnh (học sinh một trường ở quận 1) cho biết nguyện vọng của em là thi vào Trường Đại học Ngoại ngữ -Tin học TPHCM (HUFLIT). "Em dự định sẽ xét tuyển vào khối ngành Công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Tuy có chuẩn bị bài vở rồi nhưng vẫn có chút lo lắng trong kỳ thi quan trọng này", Thịnh chia sẻ.