Sắp mất phao cứu sinh, Wenger muốn Arsenal sống sao?

Sắp mất phao cứu sinh, Wenger muốn Arsenal sống sao?
Arsenal lại thua, lần này là thất bại 1-3 trước West Brom. Chưa bao giờ trong triều đại 21 năm của Arsene Wenger, Arsenal tồi tệ đến mức này. Và đó là lý do để ông rời Emirates? HLV người Pháp nói rằng ông đã có quyết định cho tương lai.

Thảm hoạ nối tiếp thảm hoạ

“Đừng lo lắng, tôi biết cần phải làm gì. Tất cả sẽ biết sớm thôi. Vào lúc này, tôi không nghĩ quá nhiều đến điều đó bởi đây không phải thời điểm thích hợp. Đội bóng đang thua và cải thiện tình trạng này quan trọng hơn tương lai của tôi. Yên tâm, tôi biết những gì đang làm”, Arsene Wenger nói ngay sau thất bại trước West Brom. Tuyên bố này đương nhiên không làm nguôi đi cơn giận dữ của NHM. Theo họ, HLV người Pháp “không biết phải làm gì” bởi đội bóng đã rơi xuống đáy của sự thất vọng.

Chưa bao giờ kể từ tháng 4/1995, tức là trước cả khi Wenger đặt chân đến Arsenal, đội bóng London thua tới 4 trong 5 trận Premier League liên tiếp. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra. Mở rộng ra trên tất cả các đấu trường, họ thua 6/9 trận, bao gồm 2 thất bại kinh hoàng với tổng tỷ số 2-10 trước Bayern. Chuỗi trận thảm họa này dẫn đến bi kịch khủng khiếp khác: Arsenal có nguy cơ văng khỏi Top 4 Premier League lần đầu tiên sau 20 mùa. 

Sắp mất phao cứu sinh, Wenger muốn Arsenal sống sao? ảnh 1

Chưa bao giờ trong triều đại tại Arsenal, Wenger cùng các học trò thua 4 trận Premier League liên tiếp.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Wenger coi như bị tước đi chiếc phao cứu sinh duy nhất. Hằng năm, ông luôn dùng Top 4 để biện hộ cho những mùa giải thất vọng. Rằng ngay cả khi không giành được danh hiệu, Pháo thủ vẫn giữ được sự ổn định, và rằng họ luôn duy trì suất dự Champions League suốt 19 năm, yếu tố quan trọng đảm bảo cho một nền tảng tài chính vững mạnh. 

Một khi bị đẩy ra khỏi 4 vị trí dẫn đầu, nó đánh dấu bước lùi mới của Arsenal và dẫn đến các đổ vỡ tiếp theo, như các ngôi sao lần lượt ra đi mà không có sự tăng cường đáng giá bởi ngân sách chuyển nhượng bị cắt giảm. 

Liệu “Giáo sư” có thực sự biết “những gì đang làm” và đưa ra quyết định, đáp ứng đòi hỏi của nhóm CĐV giơ cao khẩu hiệu “Wenger out” nhiều ngày qua?

Phía trước là màu xám

Theo các nguồn tin được cung cấp từ nội bộ Arsenal, Wenger đang sẵn sàng ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Boro Primorac, trợ lý trung thành đã đi theo HLV người Pháp từ khi còn ở Nagoya Grampus, còn khẳng định rằng Wenger sẽ không rời Emirates vào cuối mùa giải. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của BLĐ Arsenal, vốn chưa bao giờ sẵn sàng cho cuộc sống không Wenger. 

Dù sao thì trước khi chiến lược gia 67 tuổi chính thức lên tiếng, mọi thứ chỉ là phỏng đoán. Và trong thời gian chờ đợi, tương lai của Arsenal rất đáng lo ngại. Họ có một lịch trình khó khăn phía trước, đụng độ một Leicester đang vào phom, Man City cùng 2 trận derby London liên tiếp với West Ham và Crystal Palace. Trong bối cảnh khủng hoảng sâu rộng, Wenger ít khả năng tạo ra một điều gì đó mới mẻ với lối chơi đang ngày một dễ đoán. 

Sắp mất phao cứu sinh, Wenger muốn Arsenal sống sao? ảnh 2 Làn sóng phản đối HLV Wenger đang lên rất cao.
Arsenal đã gặp rất nhiều khó khăn trước một hàng phòng ngự lùi sâu, “không tạo ra nhiều cơ hội dù kiểm soát bóng tới 77%” như chính ông thừa nhận. Họ cũng “ngây thơ” trong các tình huống cố định, đồng thời dễ tổn thương trước các pha phản công xuống cánh do hậu vệ biên luôn đẩy lên quá cao. Sau Watford, Chelsea, Liverpool và West Brom, sẽ còn những đội bóng khác có thể đánh bại Pháo thủ.  

Vậy, sau tất cả, quyết định của ông là gì, Wenger?

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG