Sập ban công chung cư Eden, 2 người bị thương nặng

Sập ban công chung cư Eden, 2 người bị thương nặng
TP - Chiều tối 20/11, một phần ban công chung cư EDEN phía mặt tiền đường Nguyễn Huệ có kích thước khoảng 2,5m x 20m đã bất ngờ bị đổ sập làm 2 người bị thương nặng và khiến hàng nghìn người hốt hoảng.
Sập ban công chung cư Eden, 2 người bị thương nặng ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát do phần ban công của chung cư EDEN bị sập vào tối 20/11

Cho đến 21 giờ 30 đêm qua, 20/11, tình trạng náo loạn, mất điện, giao thông bị phong tỏa tại khu vực công viên trước trụ sở UBND TPHCM (quận 1) vẫn chưa được cải thiện.

Chị Đoan - nhân viên Trung tâm thương mại EDEN bàng hoàng kể lại: "Lúc đó khoảng 19 giờ 30. Trời mưa to, kèm theo giông lốc rất mạnh nên hầu hết người đi đường đều tấp vào trong trú mưa.

"Tôi đang sắp xếp lại một số đồ đạc, vật dụng thì nghe có tiếng động cực mạnh, đinh tai nhức óc làm cả tòa nhà chung cư bị rung rinh. Sau đó là tiếng thét thất thanh của nhiều người. đèn điện phụt tắt hết, dây điện bị đứt, nẹt lửa và rơi xuống giăng ngang lối ra vào.

"Trấn tĩnh lại, tôi nhìn ra thì thấy mặt tiền của trung tâm bị bịt gần kín bởi bê tông và sắt, thép, biển quảng cáo rơi xuống. Một bảo vệ và một nhân viên của trung tâm thương mại do làm nhiệm vụ gần cửa, bị vật nặng rơi trúng người nên bị thương khá nặng và đã được mọi người đưa ra khỏi đống đổ nát. Hàng chục người có mặt trong vũ trường bên trong chung cư hoảng loạn chạy túa ra ngoài". 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM đã nhanh chóng điều động xe cứu thương, 2 xe chuyên dụng, đội cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp và hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để xử lý sự cố.

Điện lực Sài Gòn đã nhanh chóng cắt điện, cô lập khu vực trên. Hai người bị thương nặng là ông Phan Văn Năm (SN 1963, bảo vệ,  ngụ phường 14, quận 4) và chị Lâm Thị Bạch Xuân (SN 1989), nhân viên bán hàng đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu.

Tại hiện trường, một cán bộ Thanh tra Xây dựng quận 1 nhận định, nhiều khả năng chung cư EDEN xây dựng từ trước năm 1975, ban công không có kết cấu cốt thép gắn kết vào tòa nhà, khả năng chịu lực kém nên chức năng chủ yếu là che mưa.

Bên cạnh đó, do người dân ngụ tầng trên tự ý trổ cửa, sử dụng ban công làm nơi giặt rửa, thậm chí còn sử dụng để chứa đồ đạc, các vật nặng như lu, vại đựng nước khiến bê tông bị thấm nước, bị mục và đổ sập xuống.

Chị Đan xác nhận UBND phường đã nhiều lần xuống khu nhà lập biên bản, yêu cầu người dân không được sử dụng ban công làm nơi sinh hoạt nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra sự cố vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

MỚI - NÓNG