Sao Việt và đồ hiệu

Sao Việt và đồ hiệu
Bên cạnh những nghệ sĩ khẳng định đẳng cấp ngôi sao bằng các sản phẩm nghệ thuật, hiện nay rất nhiều sao Việt lại chọn cách khác để khẳng định bản thân. Họ lao vào các cuộc chạy đua ngầm, mà vũ khí sử dụng là trang sức và váy áo hay nói ngắn gọn là đồ hiệu.

Cũng từ đây bao câu chuyện dở khóc dở cười khi một ngày sự gồng mình vì sĩ diện hão của sao bị lật tẩy. "Nổi tiếng" đi kèm tai tiếng khi thể hiện mình là kẻ chuyên nói dối, hay tiếp tay cho những thói quen "ăn cắp", hay "đạo" ý tưởng của các nhà thiết kế. Sự việc "nữ hoàng nội y", người được coi là sành điệu bậc nhất nhờ những món đồ hàng hiệu xa xỉ mới đây bị phát hiện đang mua bán hàng nhái tại Trung Quốc đã khiến cho công chúng nhận ra được rất nhiều điều sau những màn khoe của của hàng loạt sao showbiz hiện nay.

Đánh lận con đen để khẳng định đẳng cấp

Việc một ngôi sao của giới showbiz mặc những bộ cánh vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ giờ không còn xa lạ với công chúng. Chỉ cần sau một sự kiện có sự tham dự của nhiều ngôi sao, ngày hôm sau trên các trang mạng nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy sự kiện ấy chẳng khác nào một "đấu trường" để sao phô diễn sức mạnh xa xỉ. Một quy tắc bất thành văn, đó là mỗi khi có cơ hội tham gia event sao phải nằm lòng suy nghĩ mình phải độc nhất, xịn nhất thì mới có cơ hội vượt mặt chị em để hôm sau được báo mạng "ưu ái" nhắc đến. Chính từ suy nghĩ này mà cuộc chiến đồ hiệu của các sao ngày càng khốc liệt và dường như không có điểm dừng.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến xa xỉ đó không phải ai cũng đủ tiềm lực tài chính để chạy đua, chính vì thế, nhiều ngôi sao phải xài đến chiêu mượn đồ, hoặc mặc giùm để quảng cáo cho nhãn hàng hay thậm chí là xài đồ nhái với suy nghĩ đánh lận con đen nhằm lòe bịp công chúng, để rồi vừa tham dự tiệc mà vừa nơm nớp lỗi lo sợ báo chí phát hiện ra. Thực tế, câu chuyện tranh cãi về đồ giả, đồ thật, giữa một bên là sao, một bên là báo chí và công chúng đã nhiều lần xảy ra, mà phần thắng ít khi nghiêng về phía những ngôi sao này.

Ngọc Trinh, cô gái được coi là hàng có số má trong giới giải trí không phải nhờ các hoạt động nghệ thuật, cô được biết đến với danh xưng tự phong "nữ hoàng nội y", và một trong những cách cô thường dùng để duy trì độ hot của mình đó là khoe hàng hiệu. Không ngại ngần mời hẳn phóng viên về nhà, quay phim, chụp hình, phô diễn gia tài đồ hiệu khổng lồ như túi xách, đầm váy và các đồ trang sức xa xỉ khác.

Ngọc Trinh đã từng khiến công chúng nghĩ rằng, số tài sản xa xỉ chỉ loanh quanh khu vực túi xách và đồ phụ kiện của cô cũng có con số lên tới cả chục tỷ đồng. Chỉ cho tới khi hình ảnh Ngọc Trinh đang tung tăng mua bán trong một cửa hàng đồ hiệu dỏm tại Quảng Châu - Trung Quốc được công chúng chộp được rồi tung lên mạng khiến nữ hoàng phải ú ớ phân trần "tôi xài đồ hiệu nhưng ai cấm bán hàng Fake" thì công chúng mới té ngửa, hóa ra lâu nay "nữ hoàng nội y" thật giả lẫn lộn để lòe bịp mọi người.

Hay cách đây không lâu, người trong giới showbiz còn bàn ra tán vào câu chuyện của siêu mẫu lộ ngực TN đi mua hàng dỏm tại một của hàng trên đường Tôn Đức Thắng. Sau khi cải trang thành người khác ghé cửa hàng này để gom đồ, người đẹp mua được ba cái túi cộng một mớ phụ kiện với hóa đơn gần ba mươi triệu đồng và điện thoại kêu bạn trai tới thanh toán. Tuy nhiên, vì lý do gì đó người bạn trai đã không đến nên cô buộc phải trả lại hàng nhưng chủ cửa hàng không chịu, hai bên xảy ra cự cãi, cuối cùng siêu mẫu trong lúc hăng máu đã lột hết khẩu trang kính mát ra để chiến cho xung mà quên đi danh phận mình, khiến cho tất cả những khách hàng có mặt trong shop ngớ người và buông tiếng "tưởng ai hóa ra siêu mẫu hay khoe của lại chỉ là người thích xài đồ dỏm".

Ngay cả Hồ Ngọc Ha,â mỹ nhân giàu có và nổi tiếng, người được coi là biểu tượng thời trang của showbiz Việt cũng một lần vướng vào scandal thời trang. Trong đêm nhận giải Cống hiến, Hồ Ngọc Hà đã làm cho giới truyền thông phát sốt vì bộ váy đẹp với xu hướng mới nhất của NTK Công Trí. Tuy nhiên sau đó, chiếc váy của cô cũng bị cư dân mạng phát hiện là đạo mẫu mới nhất của Elie Saab và Louis Vuiton với màu hồng pastel và họa tiết ren cánh hoa cúc đục lỗ. Sau sự cố này, Hồ Ngọc Hà buộc phải lên tiếng bảo vệ "người cũ" khi cô thừa nhận chiếc đầm đó Công Trí làm theo đơn đặt hàng của mình.

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Suy nghĩ đơn giản dẫn đến lầm tưởng rằng chỉ cần một chiếc váy hay chiếc túi có thể khiến nhiều người nhớ đến mình khiến cho nhiều sao dởm lao vào vòng xoáy đồ hiệu để rồi lao đao với nó. Hôm nay xài cái túi mười triệu lên báo thì lần sau phải là cái túi vài chục triệu, thậm chí tăng dần lên đến vài trăm triệu, suy nghĩ này ngày càng nhiều và tập trung ở khu vực những sao trẻ chạy theo bề nổi, coi việc xuất hiện trên các trang tin mạng với những dòng tít sốc loanh quanh chuyện khoe của để được chú ý là thước đo đánh giá đẳng cấp của bản thân. Từ đó mới xuất hiện ngày càng nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười về đồ hiệu trong giới showbiz để mỗi khi nghĩ lại các khổ chủ không biết phải giấu mặt vào đâu. Những câu chuyện về hàng nhái, hàng giả, rồi đi mượn đồ để "khè" nhau đang là vấn nạn ngày càng nhức nhối của giới sao trẻ hiện nay.

Tất nhiên là người của công chúng thì phải chăm lo cho vẻ bề ngoài tươm tất và lịch thiệp, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc sao cứ phải đắp lên người những bộ cánh đắt tiền hay những món đồ xa xỉ. Ngay cả việc có một chỗ đứng vững chắc và được công nhận là những nghệ sĩ đích thực cũng hoàn toàn không phải nhờ yếu tố hàng hiệu quyết định. Đối với nghệ sĩ chân chính, đồ hiệu chỉ giúp họ đẹp hơn trong mắt người đối diện, nó tuyệt nhiên không phải là thước đo để đánh giá đẳng cấp và trình độ của họ trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Linh Nga, một nghệ sĩ múa hàng đầu của Việt Nam, người cũng được xếp vào hàng mỹ nhân và có gu mặc đẹp. Cô được công chúng yêu mến bằng tài năng trong lĩnh vực múa, thường xuyên lọt top những ngôi sao có gu thẩm mỹ tốt, mặc dù Linh Nga gần như chưa bao giờ tiết lộ hay khoe mẽ về bộ đồ của mình mặc thuộc nhãn gì, giá bao nhiêu tiền.

Sao Việt và đồ hiệu ảnh 1

Bộ quần áo khiến Mỹ Tâm lọt top sao xấu, nhưng giọng hát của cô hiện giờ vẫn được coi là không có đối thủ.

Hay như Mỹ Tâm, người gần như đứng ngoài vòng xoáy thời trang và sự se sua, cô thậm chí còn thường xuyên bị khán giả "nhắc nhở" về gu ăn mặc chưa thực sự ổn. Tuy nhiên, vị trí của Mỹ Tâm trong làng nhạc bao nhiêu năm qua ra sao, thì có lẽ công chúng là người có câu trả lời rõ nhất. Mỹ Tâm là một minh chứng điển hình về chuyện "chiếc áo không làm nên thầy tu" trong giới ca sĩ nói riêng và showbiz nói chung.

Mỗi người một quan điểm về sự nổi tiếng, và đẳng cấp khi dấn thân vào showbiz. Có người cho rằng chỉ cần ngày ngày thấy mặt mình, tên mình, được nhắc trên các trang tin đã là nổi tiếng, là ngôi sao. Và với quan niệm rất đơn giản như thế, những ngôi sao này chọn cách dễ dàng để đánh bóng tên tuổi bằng cách thay vì nỗ lực lao động và cống hiến cho công chúng, họ đi vay mượn giá trị ảo thông qua những phụ kiện đắp lên người. Họ coi mình là những ngôi sao bạc tỷ bằng việc khoác lên mình chiếc áo tiền tỷ, mà quên mất có khi bản thân đang phải chạy đua và vật lộn với chính mình để làm sao tìm được những món đồ giúp mình nâng tầm bản thân.

Sao Việt và đồ hiệu ảnh 2 Đinh Ngọc Diệp và Trung Cương.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp:

Tôi cũng thích xài đồ hiệu và sở hữu một vài món đồ giá trị, nhưng tôi biết bản thân mình mới là giá trị cao nhất. Những món đồ kia chỉ là phụ kiện giúp tôi đẹp hơn, nó hoàn toàn không phải là yếu tố khẳng định tên tuổi của Đinh Ngọc Diệp ở trong showbiz. Từ lâu tôi không còn thú vui mua sắm hay chạy đua với các thương hiệu thời trang như túi xách hay quần áo, nhất là sau khi tham gia một vài dự án từ thiện, tiếp xúc nhiều hơn với những mảnh đời bất hạnh, tôi mới thấy rằng có những khi mình đã hoang phí cho những món đồ mà thực ra nó không hẳn là cần thiết.

Siêu mẫu Kim Dung:

Tôi gần như nói không với đồ hiệu vì thấy nó lãng phí quá. Đẹp thì có đẹp nhưng giá của nó lại quá cao, với một người mẫu việc làm đẹp là cần thiết, tuy nhiên tôi thích được khen đẹp nhờ phong cách và thần thái của mình khi đứng trước người đối diện hơn là việc người ta xuýt xoa tôi có cái túi hay cái đầm đẹp. Tôi thích tích lũy tiền để làm những việc lớn, hay lo cho ba mẹ và các anh chị em hơn là tiêu nó phung phí. Tôi cũng thừa nhận là với vai trò của một người mẫu, mỗi khi tham gia các sự kiện quan trọng, tôi hay được các nhà thiết kế cho mượn đồ, nhưng đó cũng là công việc có lợi cho cả đôi bên. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ phải chặt chém ai, và phương tiện để thể hiện mình là xe cộ hay váy áo.

Siêu mẫu Trung Cương:

Ngoài việc trình diễn thời trang, tôi cũng có một nhãn hàng riêng về quần áo. Những sản phẩm thời trang mà tôi kinh doanh không phải là hàng hiệu, tuy nhiên tôi đặc biệt yêu thích và sử dụng nó một cách đầy tự hào. Nếu tham gia showbiz bằng một suy nghĩ chỉ cần quần áo, xe cộ là nổi tiếng và có đẳng cấp thì nói thật bạn chỉ là những cái mắc áo di động, những con manocanh đi chào hàng giúp người ta mà thôi. Nghệ sĩ hay ngôi sao phải là những người có cống hiến và lao động hết mình vì nghề nghiệp, công chúng. Có những người cả đời chả bao giờ "được" báo chí khai thác họ ăn gì, mặc gì nhưng vị trí của họ trong lòng công chúng thì thật đáng ngưỡng mộ, với tôi họ mới là nghệ sĩ và ngôi sao thực sự. 

Theo Hải Ngọc

Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.