Sao Việt chia buồn khi cha của Lam Trường qua đời

0:00 / 0:00
0:00
Lam Trường bên cha và mẹ.
Lam Trường bên cha và mẹ.
TPO - Đan Trường, Mai Thiên Vân, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Bách… gửi lời chia buồn khi hay tin cha của Lam Trường qua đời vào ngày 29/8.

Mới đây, Lam Trường thông báo tin buồn, cha của anh qua đời vào lúc 15h ngày 29/8, hưởng thọ 92 tuổi. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn tới nam ca sĩ cùng gia đình.

Sao Việt chia buồn khi cha của Lam Trường qua đời ảnh 1

Nhiều sao Việt gửi lời chia buồn tới Lam Trường.

Cha của ca sĩ Lam Trường là ông Tiêu Diệu, sinh năm 1929. Vào Ngày của cha năm 2019, Lam Trường lần đầu bộc bạch trước công chúng tình cảm với cha của mình.

Lam Trường cho biết, cha anh không cho đi hát vì nghĩ nghề này rất phiêu lưu. Cha anh muốn anh ăn học tới nơi tới chốn, tìm một nghề nghiệp đàng hoàng để có cuộc sống ổn định hơn. Vì cha cấm đi hát nên mỗi lần muốn đi hát anh phải nhờ mẹ và các anh chị “bao che”, bởi nếu bị phát hiện thì cha sẽ la mắng rất nhiều.

Lam Trường thổ lộ: “Ba của Trường khó tính lắm! Ở nhà không ai dám nói chuyện với ba vì ông rất nghiêm khắc. Nhưng vì quá yêu nghề nên một lần nọ, Trường đã lấy hết can đảm nói chuyện với ba. Trường nói là: Con thật sự rất thích nghề này. Hễ mình thích cái gì thì mình làm sẽ có hiệu quả hơn. Bây giờ ba cho con đi hát đi, nếu con hát không được, cảm thấy nghề này không nên thì con sẽ dẹp suy nghĩ đi hát qua một bên, con sẽ chú tâm học và kiếm việc làm cho ổn định. Còn nếu khi con đi hát ba thấy hợp thì hãy cho con theo nghề này. Lần đó cuộc nói chuyện thành công và nhờ đó mới có Lam Trường của ngày hôm nay”.

Một lần duy nhất cha của Lam Trường xuất hiện trước công chúng để giao lưu và chia sẻ lý do vì sao ông cấm con đi hát.

Ông nói: “Tại sao tôi không cho Lam Trường đi hát? Là vì con còn đang đi học. Nó đã có tính ham hát từ nhỏ, đứng đâu cũng hát, ngồi cũng hát, đi tắm cũng hát. Đến nỗi ba mẹ cho tiền ăn sáng cũng nhịn ăn sáng để dành tiền đi hát karaoke. Tôi thì buôn bán ngoài đường, 1 tháng ở nhà cao lắm chỉ 5-10 ngày. Tôi luôn dặn: Con phải cố gắng học nha con. Con mà không học được ba sẽ đuổi con ra ngoài đường để đi hát đi hò, không chứa chấp trong nhà nữa. Mình nói vậy thực ra là lo cho con, thương con, nói để con ráng học chứ cũng thương khi thấy nó đau khổ vì mê hát quá. Nhà tôi chỉ có 2 chiếc xe Honda, tôi đi 1 chiếc còn 1 chiếc để mấy anh chị nó đi làm nhưng nó cứ lén lấy đi hát, mà nó tranh thủ đi kiểu gì để khi tui về là xe đã có sẵn ở nhà nên tôi không phát hiện được. Khi tôi ở nhà không đi làm thì nó không dám lấy xe đi. Cũng ngoan và dễ thương lắm. Nhưng rồi Lam Trường đậu đại học, cảm giác của gia đình lúc đó như là đang từ dưới đất mà được bay lên trời. Tôi rất mừng vì con mình đã thành công, thành ra bắt đầu ủng hộ nó, cho nó đi hát vì dù sao nó cũng đã đậu được đại học”.

Sau những chia sẻ đầy cảm động đó, ông không quên cảm ơn các khán giả và những người đã tạo điều kiện con mình có chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc cho đến ngày nay.

Cũng trong dịp này, Lam Trường gửi lời nhắn xúc động tới cha của mình: “Cho tới bây giờ ba lúc nào cũng thương con một cách rất riêng, mặc dù rất nghiêm nhưng luôn luôn ủng hộ con hết lòng. Con mong ba luôn được nhiều sức khoẻ sống cùng tụi con”.

MỚI - NÓNG