‘Sao bự’ Hàn Quốc bị phân biệt chủng tộc tại Premier Leauge

Son Heung-min bị chính các CĐV Tottenham phân biệt chủng tộc.
Son Heung-min bị chính các CĐV Tottenham phân biệt chủng tộc.
TPO - Tottenham đang điều tra về việc tiền đạo Son Heung-min bị chính các CĐV đội nhà phân biệt chủng tộc. Trước đó, có không ít nhân chứng đã xác nhận rằng, nhiều người đã lên tiếng “sỉ vả” ngôi sao người Hàn Quốc sau trận thua M.U.
Ở cuộc tiếp đón M.U trong khuôn khổ vòng 22 Premier League diễn ra vào ngày 13/1 vừa qua, Tottenham đã bị đối thủ đánh bại với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến họ bị các đội bóng xếp trên nới rộng khoảng cách, còn nhóm xếp dưới cũng thu hẹp được cách biệt về điểm số.

Hiện tại, Tottenham đang xếp thứ 3 tại Premier League khi có được 48 điểm sau 22 vòng đấu, kém đội xếp thứ 2 Man City 5 điểm và kém đội xếp thứ nhất Liverpool 9 điểm. Trong khi đó, đội xếp thứ 4 là Chelsea cũng chỉ thua họ đúng 1 điểm.

Chứng kiến điều này, nhiều CĐV quá khích của Tottenham đã tỏ ra cực kỳ bực tức. Bởi vì, họ cho rằng đây là trận đấu không xứng đáng bị mất điểm khi được thi đấu trên sân nhà và đối thủ chỉ là M.U, đội bóng đang gặp khủng hoảng trong thời gian gần đây.

Thậm chí, một số người còn lên tiếng chỉ trích các cầu thủ và người bị nhắm đến nhiều nhất là tiền đạo Son Heung-min. Theo nhà James Dickens và là một fan cuồng của Tottenham, ông cảm thấy ghê tởm khi nhiều CĐV buông ra những câu nói nặng nề nhắm vào ngôi sao người Hàn Quốc.

Chia sẻ với tờ The Sun, nhà báo James Dickens nói: “Tôi đã không chứng kiến nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá trong gần 15 năm nay. Thế nhưng, hôm nay tại @SpursOfficial thật gớm ghiếc. Khi tôi đang đứng cạnh con trai tôi, tôi đã nghe thấy họ nói anh ta là một c**t”. Thật đáng ghét.”

Trong khi đó, một CĐV khác của Tottenham lại tiết lộ với tờ The Sun rằng: “Tôi nghe thấy các CĐV đội nhà có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Son ở nhiều trận đấu. Điều đó thật ghê tởm. Nói thật, ở một số trận đấu, tôi đứng bên cạnh nhiều người Hàn Quốc và họ nói tiếng Anh còn tốt hơn những kẻ phân biệt kia. Thật xấu hổ khi CĐV đội nhà lại đi nói xấu cầu thủ của mình.”

Theo tờ The Sun, ngoài Son Heung-min thì ở Premier League mùa giải này, Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly là những ngôi sao bị các CĐV buông lời phân biệt chủng tộc.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.