(TPO) Ngay khi căn nhà số 18 đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Tây (nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin) được tháo niêm phong, PV Tienphongonline đã theo chân các chiến sĩ công an khám nghiệm hiện trường.
Từ quang cảnh và đồ vật trong nhà, qua lời kể của nhân chứng, diễn biến vụ bắt giữ con tin đã đưuợc dựng lại như sau :
Khoảng 14 giờ 20, Phong đang ngồi học tại tầng 4, thấy tiếng bác gái kêu, cậu cầm gậy xuống, không ngờ bị tên cướp khống chế cả hai bác cháu. | Sau khi bác Thắng chạy thoát, mình cậu với tên cướp trong phòng. Hắn bắt cậu đi khóa tất cả các cửa và sau đó Phong bị trói chân. |
Điện thoại ở cả 3 tầng của tòa nhà trở thành phương tiện liên lạc chủ yếu để đàm phán, thuyết phục tên cướp nhưng không có kết quả | Suốt 7 giờ cố thủ, tên cướp chỉ ăn bánh, uống bia và không đồng ý cho tiếp tế bất kỳ loại thực phẩm nào |
21 giờ, lực lượng công an quyết định đột kích tòa nhà từ nhiều hướng, trong đó hướng tiếp cận nhanh nhất là từ tum. | Qua các cánh cửa, cuộc truy tìm tên cướp suốt từ tầng 4 xuống. Cuối cùng phát hiện hắn cố thủ ở tầng thứ hai. |
3 quả nổ tung vào tạo điều kiện cho các chiến sĩ khống chế con tin. Nhiều chiến sĩ công an bị ngạt khói vẫn dũng cảm bắt giữ đối tượng. Một chiến sĩ không mặc áo giáp vẫn anh dũng nhập cuộc. | Các chiến sĩ công an mưu trí đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ, khống chế tên cướp và giải thoát con tin an toàn. BBT Báo Tiền phong thưởng nóng 2 triệu đồng cho các chiến sĩ trực tiếp tham gia giải cứu. |