Sân Hàng Đẫy: Pháo đài bất khả xâm phạm?

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt thăm hỏi Mai Xuân Hợp ngay trên khán đài, song ông Trưởng ban kỷ luật VFF nói không biết vụ việc. Ảnh: Quang Thắng
Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt thăm hỏi Mai Xuân Hợp ngay trên khán đài, song ông Trưởng ban kỷ luật VFF nói không biết vụ việc. Ảnh: Quang Thắng
TP - Cầu thủ đội khách bị tấn công ngay trước giờ diễn ra trận đấu. Sự cố không thể nói là không nghiêm trọng, nhưng ông Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn một ngày sau lại khẳng định không biết và không hề được báo cáo gì.

> Cầu thủ bị đánh: chẳng ai chịu trách nhiệm?

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt thăm hỏi Mai Xuân Hợp ngay trên khán đài, song ông Trưởng ban kỷ luật VFF nói không biết vụ việc. Ảnh: Quang Thắng
Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt thăm hỏi Mai Xuân Hợp ngay trên khán đài, song ông Trưởng ban kỷ luật VFF nói không biết vụ việc. Ảnh: Quang Thắng.

Dư luận có lý do để băn khoăn, phải chăng vì là sân nhà của ba đội bóng thủ đô, sân Hàng Đẫy đang nhận được sự ưu ái của BTC giải?

Ngày 23-5, CLB bóng đá Thanh Hóa đã chính thức gửi văn bản tới LĐBĐVN (VFF) đề nghị xử lý vụ việc cầu thủ Mai Xuân Hợp cùng hai cầu thủ khác của Thanh Hóa bị tấn công trước trận đấu của Thanh Hóa với CLB HN.ACB, đồng thời làm rõ trách nhiệm của BTC sân Hàng Đẫy.

Trao đổi với Tiền Phong, chủ tịch Nguyễn Văn Đệ vẫn chưa hết bức xúc. “Xuân Hợp bị tấn công chảy máu đầu, vào sân ngồi vẫn còn bị đe dọa, nhưng lực lượng an ninh không hề có biện pháp gì để bảo vệ. Thế thì chúng tôi không hiểu trách nhiệm của BTC sân để ở đâu.

“Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, trách nhiệm bảo đảm an toàn trận đấu thuộc về BTC sân, nên BTC sân Hàng Đẫy không thể vô can. Đấy là Thanh Hóa, chứ phải CLB khác có lẽ đã to chuyện. Việc Xuân Hợp bị đánh, ít nhiều đã khiến cầu thủ chúng tôi bị tâm lý, nên mới thua HN.ACB. Chúng tôi rất mong muốn BTC giải phối hợp với BTC sân Hàng Đẫy và CLB HN.ACB xác định hung thủ tấn công Xuân Hợp, xử lý nghiêm”.

Cần nhắc lại một chút, đây không phải lần đầu tiên, sân Hàng Đẫy để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh. Tuy nhiên, trong tất cả những lần trước đó, án phạt do Ban kỷ luật VFF đưa ra đối với BTC sân Hàng Đẫy thường xuyên bị đánh giá là thiếu nghiêm khắc.

Cụ thể như ở mùa giải 2010, do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa Hà Nội T&T với XM.Hải Phòng, BTC sân Hàng Đẫy chỉ bị phạt 15 triệu đồng.

Xa hơn, cuối mùa giải 2008, cũng trong chuyến làm khách của đội bóng đất Cảng trước Hòa Phát Hà Nội, BTC sân Hàng Đẫy cũng để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Mặc dù sự cố khá nghiêm trọng (6 nhân viên an ninh bị thương, trong đó đội trưởng bị vỡ đầu phải vào bệnh viện cấp cứu, khâu ba mũi), nhưng án phạt đối với BTC sân Hàng Đẫy cũng chỉ là 50 triệu đồng.

CLB Hòa Phát Hà Nội cũng thoát án “treo” sân bởi lý do, theo một thành viên Ban kỷ luật, đội bóng của “bầu” Long khi ấy đã xuống hạng nên có phạt cũng không còn ý nghĩa.

Điện thoại cho Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi chiều qua, ông Khôi từ chối trả lời vì “bận họp”. Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường thậm chí không thấy trả lời, dù điện thoại vẫn đổ chuông. Đại diện Ban quản lý sân Hàng Đẫy thì cho biết, “đang chờ quyết định của cấp trên”.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng, vì sự cố liên quan tới sân Hàng Đẫy, sân nhà của ba đội bóng thủ đô (Hà Nội T&T, Hòa Phát Hà Nội và HN.ACB) nên cả BTC giải lẫn Ban kỷ luật VFF lại tỏ ra thiếu sốt sắng đến thế, đặt trong bối cảnh BTC sân Hàng Đẫy từng nhiều lần không hoàn thành trách nhiệm như đã nói ở trên. Trước đó, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã khẳng định, BTC sân Hàng Đẫy khó rũ bỏ trách nhiệm.

Theo ông Hường thì không cần là cầu thủ, mà khán giả bình thường nếu bị đánh, BTC sân cũng phải bị xử lý. “Về nguyên tắc, trước, trong và sau trận đấu, BTC sân phải có nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh”- ông Hường khẳng định.

Cũng chỉ mong lãnh đạo VFF nói và làm song hành với nhau, bởi một cái sân vốn đã hoe hoắt khán giả mà còn liên tiếp để xảy ra sự cố, sao tránh khỏi cảnh chợ chiều.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG