Vòng 16 V-League 2008:

Sân Chi Lăng dậy sóng vì trọng tài

Sân Chi Lăng dậy sóng vì trọng tài
TP - Lần thứ 3 liên tiếp trong 3 ngày vừa qua, qua màn ảnh VTV khán giả truyền hình cả nước được (hay bị?) chứng kiến các cầu thủ bỏ ra sân để phản đối quyết định của trọng tài.
Sân Chi Lăng dậy sóng vì trọng tài ảnh 1

Đầu tiên là sự cố ở giải U-19 quốc tế giữa U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan ngày 9/5, sau đó đến trận đấu thuộc vòng 16 giải hạng Nhất giữa H.Huế và XM.V.NB vào ngày 10/5 và cuối cùng là trận đấu ở vòng 16 V-League giữa SHB.ĐN và ĐT.LA vào ngày 11/5.

Tiếp ĐT.LA trên sân Chi Lăng trong hoàn cảnh buộc phải thắng để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng đang lơ lửng, SHB.ĐN sớm mở được tỷ số ngay ở phút thứ 3 sau một pha kết thúc cận thành của Almeida. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 phút sau, Antonio đã quân bình tỷ số cho đội khách với cú dứt điểm từ xa rất đẹp mắt.

Trận đấu diễn ra yên ả cho tới phút 72 thì xảy ra sự cố. Từ đường tạt bóng của Tài Em bên trái, sau nỗ lực phá bóng bất thành của hậu vệ SHB.ĐN, Gustavo tranh chấp với thủ môn Đức Cường rồi móc bóng vào lưới đội chủ nhà.

Khi trọng tài Nguyễn Xuân Hòa quyết định công nhận bàn thắng này cho ĐT.LA, SHB.ĐN đã phản ứng rất dữ dội và đỉnh điểm của sự việc là hành động bỏ ra ngoài sân để phản đối của phần lớn cầu thủ các chủ nhà.

Kết quả vòng 16 V-League 2008:

XM.HP - K.KH 1-1
SLNA - H.TH 1-0
Đà Nẵng - ĐT.LA 3-2
B.Bình Định - HP.HN 2-0
HN.ACB - HA.GL 0-3
TMN.CSG - Bình Dương 1-1

Xếp hạng: 1. XM.HP 27đ, 2. Thể Công 25đ, 3. HA.GL 25đ, 4. TMN.CSG 25đ, 5. TDCK.SLNA 25đ, 6. ĐT.LA 24đ, 7. Bình Dương 23đ, 8. K.KH 22đ, 9. ĐPM.NĐ 19đ, 10. SHB.ĐN 19đ, 11. XMCT.TH 17đ, 12. B.BĐ 17đ, 13. HN.ACB 13đ, 14. HP.HN 11đ

Trước tình thế căng thẳng trên sân, trọng tài Nguyễn Xuân Hòa buộc phải tham khảo ý kiến trợ lý và giám sát về quyết định của mình.

Sau một hồi trao đổi, có cả sự tư vấn của Trưởng bộ môn Bóng đá Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Mai Đức Chung, trọng tài Nguyễn Xuân Hòa đã thay đổi quyết định, từ chối bàn thắng của ĐT.LA.

Lúc này, lại đến lượt đội khách phản ứng với quyết định của trọng tài và họ cũng bỏ ra ngoài sân để biểu thị sự bất mãn của mình.

Phải mất gần 10 phút nữa để thuyết phục ĐT.LA thì trọng tài Nguyễn Xuân Hòa mới có thể bắt đầu trở lại trận đấu. Trong khoảng thời gian còn lại, SHB.ĐN đã ghi liền 2 bàn thắng để giành lại 3 điểm quý giá trên sân nhà.

Còn ĐT.LA dù cũng có được thêm 1 bàn thắng nữa ở những giây cuối cùng, nhưng vẫn không đủ để ngăn cản thất bại. Chắc chắn ĐT.LA sẽ không cam chịu thất bại dễ dàng và hệ luỵ của trận cầu này sẽ còn kéo dài.

Trả lời phỏng vấn báo chí tại Hà Nội về sự cố trên sân Chi Lăng, Chủ tịch HĐ trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Trọng tài có quyền thay đổi quyết định của mình nhưng mất đến 10 phút để vãn hồi trật tự trên sân thì phải xem lại tính quyết đoán của trọng tài.

Ngay sau đây BTC giải sẽ nhóm họp để xem xét trách nhiệm của giám sát trọng tài Phạm Quang và trọng tài Nguyễn Xuân Hòa, vì chính ông Quang là người đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng của ĐT.LA”.

Sân Chi Lăng dậy sóng vì trọng tài ảnh 2
Một pha trong trận HN ACB và HAGL trên SVĐ Hàng Đẫy chiều 11/5

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, ngay sau khi trận đấu muộn nhất của vòng 16 giữa HN.ACB và HA.GL trên sân Hàng Đẫy kết thúc, phòng Điều hành trọng tài và phòng Thi đấu của LĐBĐ VN đã tiến hành mổ băng nóng để xem lại băng ghi hình trận SHB.ĐN-ĐT.LA.

Căn cứ vào phản ứng của ông Mùi trên sân Hàng Đẫy và thái độ ban đầu của đại diện phòng Điều hành trọng tài và phòng Thi đấu của LĐBĐ VN sau khi xem băng ghi hình thì dường như quyết định không công nhận bàn thắng cho ĐT.LA ở phút 72 của trọng tài Xuân Hoà đã không nhận được sự tán thành của họ.

Vòng đấu thứ 16 còn chứng kiến thêm một sự cố khác khi tiền đạo số một Việt Nam Lê Công Vinh bị trật khớp khuỷu tay phải sau một pha va chạm với hậu vệ XMCT.TH.

Chấn thương này sẽ khiến Công Vinh phải nghỉ dưỡng thương trong vòng 1 tháng tới và gần như chắc chắn tiền đạo này sẽ không thể góp mặt trong đợt tập trung đầu tiên của ĐTVN dưới thời HLV Henrique Calisto vào cuối tháng này.

Trả lời phỏng vấn chúng tôi qua điện thoại, HLV Calisto cho biết:

“Tôi chưa được biết gì về thông tin của Công Vinh. Cám ơn bạn đã thông báo điều này cho tôi.

Nếu thật sự cậu ấy phải nghỉ thi đấu 1 tháng nữa như vậy thì quả thật rất tiếc. Bây giờ tôi chưa thể cho biết sẽ gọi ai thay thế Công Vinh, vì bản danh sách ĐT VN hiện nay tôi vẫn chưa hoàn tất.

Tôi còn chưa biết sẽ triệu tập bao nhiêu tiền đạo, nên chưa thể thông báo sẽ gọi ai thay thế Công Vinh”.

Sân Thống Nhất: TMN CSG – Becamex Bình Dương: 1-1

Bình Dương không đòi được nợ

Không những không đòi được nợ, Bình Dương còn không ghi được bàn thắng nào dù họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Ngay trong hiệp 1, một lần Philani sút bật cột dọc và một lần Vũ Phong sút phạt đập góc thượng khung thành chủ nhà TMN CSG dội ra.

Nhưng may mắn đã ở về phía đội khách trong hiệp hai khi bàn đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ TMN CSG Ngọc Tùng ở phút 64 mở tỷ số cho Bình Dương. Bàn mở tỷ số bất ngờ này xuất phát từ pha sút xa của Philani khiến thủ môn Khoa Điền của chủ nhà xô bóng ra trúng vào đầu Ngọc Tùng phản luôn vào lưới.

Sau bàn thua, HLV Lư Đình Tuấn - người vừa nhận giải HLV xuất sắc tháng từ đầu trận - thay đổi luôn 3 vị trí, trong đó ông tung trợ lý kiêm cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn (9) đã 39 tuổi vào trận.

Dù vậy, cơ hội của chủ nhà vẫn không nhiều hơn đội khách, nhưng bàn gỡ hòa 1-1 của chủ nhà thì lại gắn với một tên tuổi rất duyên nợ với Becamex Bình Dương - tiền đạo Trinade.

Chính tiền đạo này đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Bình Dương trong trận thắng ở lượt đi và giờ đây, pha đánh đầu của Trinade ở phút 90 khiến Bình Dương lại phải chia điểm khi mà chiến thắng đã ngỡ như trong tầm tay.

Cùng chia điểm, TMN CSG tiếp tục xếp trên Becamex Bình Dương trên bảng tổng sắp.

MỚI - NÓNG