Máy bay của Middle East Airline đáp xuống Beirut hôm qua (Reuters) |
Máy bay của Middle East Airlines, hãng hàng không lớn nhất Libăng, đáp xuống Beirut từ thủ đô Amman của Jordan. Sau đó không lâu, một chuyến bay khác của hãng Royal Jordanian cũng từ Amman hạ cánh xuống đây. Cùng ngày còn có một chuyến bay từ Anh chở theo các phóng viên và hàng cứu trợ tới Beirut.
Sự kiện trên cho thấy Israel đã chính thức kết thúc phong tỏa về đường không đối với Libăng. Tuy nhiên, hiện vùng bờ biển của nước này vẫn tiếp tục nằm trong tầm khống chế của các chiến hạm Do Thái.
Hôm 13/7, chỉ một ngày sau khi nổ ra cuộc xung đột tại Libăng, các phản lực cơ chiến đấu và tàu chiến Israel đã tập trung hỏa lực vào sân bay Beirut nhằm cắt đứt đường tiếp tế trên không. Cả 3 đường băng và kho nhiên liệu của phi trường đều trở thành mục tiêu oanh kích và duy nhất một đường băng có thể hoạt động.
Trong suốt 34 ngày xung đột sau đó, Israel chỉ cho các máy bay chở hàng cứu trợ hạ cánh xuống Beirut. Để tránh tổn thất, Middle East Airlines lập tức cho di tản toàn bộ 5 chiếc máy bay các loại trong đội bay của mình sang Amman lánh nạn từ ngày 14/7.