Rút súng bắn người vì nói chuyện không hợp

Đối tượng Phạm Văn Tài và Lê Hoàng Vân
Đối tượng Phạm Văn Tài và Lê Hoàng Vân
Đến quán nước chơi, Tài gặp anh Lực, nói chuyện 1 hồi thì 2 bên cãi nhau. Tức giận, Tài móc khẩu súng K59 ra bắn thẳng 2 phát vào người Lực. Rất may là anh Lực chạy kịp nên chỉ bị trúng 1 phát đạn ngay hông.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh cho biết vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự “giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm” đối với 2 đối tượng Phạm Văn Tài (Tài Em, 26 tuổi, ngụ Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) và Lê Hoàng Vân (38 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh).

Trước đó vào khoảng 0h20’ ngày 28/1, sau khi đã uống rượu, Tài đi nhờ xe đến quán nước trên đường Nguyễn Trọng Cát thuộc khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh.

Tại đây, Tài gặp anh Trần Thanh Lực, 27 tuổi (ngụ Trường Tây, Hòa Thành). 2 bên nói chuyện qua lại một lúc thì xảy ra mâu thuẫn,Tài rút súng K59 bắn Lực.

Thấy vậy, Lực nhanh chân bỏ chạy, Tài chỉ bắn trúng hông phải nên Lực tiếp tục chạy. Tài nổ phát súng thứ 2 bắn với theo rồi bỏ đi.

Trên đường đi, Tài vứt súng và điện thoại cho Vân kể lại sự việc vừa xảy ra rồi nhờ Vân đưa đi trốn. Nghe bạn báo, Vân đón taxi đến nhà Tài để chở Tài đến khu vực bến xe An Sương, TPHCM để Tài đi trốn.

Còn Lực sau khi bị bắn đã bỏ chạy vào quán nước gần đó ẩn nấp và được người dân đưa đến bệnh viện cứu chữa, hiện anh đã bình phục trở về nhà.

Sau khi gây án, Tài trốn khỏi địa phương không chút manh mối gây khó khăn cho lực lượng công an trong điều tra, truy bắt đối tượng. Đến ngày 29/4, sau hơn 3 tháng lẫn trốn, trinh sát Công an Tây Ninh phát hiện Tài xuất hiện ở khu vực bến xe miền Tây, TPHCM và đã tổ chức truy bắt Tài.

Sau đó, từ lời khai của đối tượng này, Công an Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp Vân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG