Rùng rợn lời khai của bị cáo phân xác nữ nạn nhân, nhét vali thả sông Hàn

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo người Trung Quốc Xiao Guiping tại toà.
Bị cáo người Trung Quốc Xiao Guiping tại toà.
TPO - Ngày 30/6, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Xiao Guiping (28 tuổi, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) về tội giết người.

Vụ án mạng rúng động dư luận hơn 1 năm trước khi thi thể nạn nhân là cô gái người Trung Quốc tên Bao Danping (nhân viên sòng bài Crown, TP Đà Nẵng) được phát hiện phân thành nhiều mảnh, nhét trong vali trôi trên sông Hàn.

Tại phiên xét xử, Xiao Guiping thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng bị cáo không có ý định sát hại nạn nhân. Bị cáo này cho biết: do bộc phát nên dùng dây dắt mèo siết cổ nạn nhân tử vong.

Theo cáo trạng, cũng như lời khai của bị cáo tại tòa nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là mâu thuẫn tiền bạc.

Rùng rợn lời khai của bị cáo phân xác nữ nạn nhân, nhét vali thả sông Hàn ảnh 1

Hiện trường vụ án gây rúng động dư luận.

Cụ thể, ngày 25/12/2019, Xiao Guiping cùng bạn gái là Qin Li đến TP Đà Nẵng và lưu trú tại một khách sạn ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Thông qua Qin Li, Xiao Guiping quen với Bao Danping. Ngày 14/1/2020, Bao Danping biết Xiao Guiping hay chơi đánh bài ở Crown và thắng nhiều lần nên muốn góp tiền chơi bài cùng với Xiao Guiping. Sau nhiều lần thuyết phục, gã trai 28 tuổi đồng ý với đề nghị của cô gái họ Bao. Hai người thỏa thuận tiền thắng, thua chia đều.

Ngày 26/1/2020, Bao Danping đưa cho Xiao Guiping 45.000 USD để đi đánh bài. Xiao Guiping đánh thắng, nhận được 34.000 USD. Xiao Guiping trả cho Bao Danping 45.000 USD tiền vốn ban đầu.

Xiao chia đều 34.000 USD tiền lời nhưng cô gái họ Bao đề nghị giữ lại để làm vốn đánh bài tiếp. Ngày 4/2/2020, Xiao Guiping sử dụng 34.000 USD để tiếp tục đi đánh bài nhưng thua hết. Ngày 5/2/2020, Bao đưa thêm cho Xiao Guiping 11.000 USD để đánh bài nhưng tiếp tục thua. Lúc này, hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 6/2/2020, Bao Danping đến khách sạn tìm Xiao Guiping đòi lại số tiền đã góp trước đó. Trong lúc cãi nhau, cô gái người Trung Quốc dọa thanh niên 28 tuổi là nếu không trả sẽ tìm người đến xử lý. Tức vì thua bài lại bị đe dọa, Xiao Guiping lấy đoạn dây (loại dây dắt mèo) siết cổ Bao khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Khoảng 10 phút sau, thấy cô gái không còn thở nên gã trai người Trung Quốc phân xác thành nhiều phần rồi nhét vào valy ném xuống sông.

Tại tòa, Xiao khai do thi thể quá lớn so với diện tích chiếc valy nên anh ta nghĩ đến việc cắt các bộ phận cơ thể Bao Danping để dễ bỏ vào. Sau đó, bị cáo chở vali chứa thi thể Bao Danping đến cầu Tiên Sơn, vứt xuống sông Hàn. Sau đó, bị cáo về lại khách sạn ngủ với Qin Li. Trưa 7/2/2020, kẻ sát nhân bị cảnh sát bắt giữ.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện KSND, bị cáo khai nhập cảnh Việt Nam để làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng tại sòng bạc. Bị cáo này còn nói không có chủ ý giết Bao Danping nhưng vì bức xúc do bị xúc phạm và đe dọa nên tinh thần không được tỉnh táo. Bị cáo cũng khai gây án một mình và không có người giúp sức.

Mặc dù quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận nhưng hành vi của bị cáo là man rợ, côn đồ nên phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, tòa tuyên án tử hình đối với Xiao Guiping về tội “Giết người”. Về dân sự, buộc bị cáo cấp dưỡng cho 2 con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng/cháu cho đến khi đủ 18 tuổi và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại các khoản chi phí tổng cộng gần 220 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.