Roy Keane: 'Van Gaal chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ'

 Van Gaal luôn có những phương án chiến thuật kỳ quặc.
Van Gaal luôn có những phương án chiến thuật kỳ quặc.
TPO - Chứng kiến M.U chơi bế tắc trước Liverpool và rồi bị loại khỏi tứ kết Europa League với tỷ số chung cuộc 1-3 sau 2 lượt trận, huyền thoại Roy Keane tỏ ra rất thất vọng. Cựu tiền vệ lừng danh của “Quỷ đỏ” cho rằng, Louis van Gaal giống một gã hề hơn là một HLV.
Rạng sáng nay, M.U bước vào trận lượt về vòng 1/8 Europa League với Liverpool trên sân nhà Old Trafford. Trận lượt đi, “Quỷ đỏ” đã thua 0-2, vậy nên trận lượt về, họ phải thắng cách biệt 3 bàn mới giành quyền đi tiếp. Đây cũng là tham vọng mà HLV Louis van Gaal hướng tới. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định, M.U sẽ chơi tấn công và ghi ít nhất 3 bàn thắng vào lưới đội khách, thậm chí nếu Liverpool có bàn thì các học trò của ông sẽ ghi 4 bàn.
Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không diễn ra như những gì Van Gaal phát biểu. M.U vẫn chơi đầy bế tắc, cầm bóng nhiều những quá thiếu hiệu quả trong những miếng đánh tấn công. Nếu như không có quả sút penalty thành công của Anthony Martial, không biết đến khi nào họ mới có thể khai thông thế bế tắc. Thế nhưng lợi thế dẫn trước cũng chẳng được duy trì lâu khi hàng thủ M.U chơi đầy lỏng lẻo và để Philippe Coutinho gỡ hòa 1-1 ở phút 45.
Trong hiệp 2, HLV Van Gaal càng khiến CĐV có mặt trên sân nóng mắt khi thay vì tăng cường các cầu thủ tấn công để giành lại lợi thế dẫn bàn, ông lại thay hai hậu vệ bằng hai hậu vệ. Cụ thể Antonio Valencia vào thay Guillermo Varela và Matteo Darmian vào thay Marco Rojo. Như tất cả đã thấy, M.U tiếp tục bế tắc và đành chấp nhận hòa 1-1, đồng thời thua chung cuộc 1-3.
Chứng kiến những phát biểu “đao to, búa lớn” của Van Gaal trước trận rồi những cách xử lý trận đấu ngược đời của nhà cầm quân này, Roy Keane không giấu nổi sự tức giận. Trả lời trên Sky Sport, cựu tiền vệ lừng danh của M.U đã không ngần ngại chỉ trích “Tuylip Thép”, đồng thời nói rằng ông giống một gã hề hơn là một HLV bóng đá.
“Ông ta chỉ giỏi mang tới trò cười cho thiên hạ. Trước trận ông ta nói M.U sẽ chơi tấn công và ghi 3 bàn, vào trận đội chỉ có 1 bàn thắng may mắn và thậm chí còn nhiều lần bị ép. Trong hiệp 2, khi mà bất cứ HLV nào cũng muốn có thêm các phương án tấn công để giải quyết trận đấu thì Van Gaal lại tung thêm hậu vệ. Thật chẳng thể hiểu nổi”, Roy Keane nhấn mạnh.
MỚI - NÓNG