TPO - Rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới, đang bị đe dọa tuyệt chủng khi mực nước dâng cao do khủng hoảng khí hậu thu hẹp môi trường sống của chúng.
Dù là môi trường dưới nước, con rồng Komodo vẫn tỏ ra hết sức nhanh nhạy, con hươu đã cố gắng tháo chạy nhưng với tốc độ của mình, rồng Komondo đã kịp thời ngoạm vào đùi sau của con hươu. Cuối cùng thì con hươu cũng thành bữa tiệc cho rồng Komondo.
TPO - Từ trước đến nay, rồng Komodo luôn được biết đến là loài thằn lằn lớn nhất hiện đang còn sinh sống trên Trái Đất và chúng là những sinh vật đáng sợ, hung hãn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết.
TPO - Trong thế giới loài rồng Komodo, một loài thằn lằn ăn thịt khổng lồ, con cái thường chỉ có tuổi thọ 31 năm, trong khi con đực lại có tuổi thọ trung bình cao gấp đôi
Rồng Komodo nổi tiếng là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất hành tinh. Nhưng trong lần đối đầu với loài chồn lần này, liệu rồng komodo có chiến thắng được hay không?
Trận chiến nảy lửa giữa 2 chú rồng Komodo kích thước dài tới 2m đã làm kinh ngạc khách du lịch tại Công viên Quốc gia Komodo trên đảo Rinca, Indonesia.
TPO - Trong đoạn clip dưới đây, cá sấu đá tấn công tổ trứng của rồng Komodo với hy vọng kiếm miếng ăn. Tuy cố gắng chống trả kẻ thù nhưng rồng Komodo vẫn phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.
TPO - Do đang bị thương ở chân sau bên phải nên hươu đã không thể chạy thoát trước sự truy đuổi của rồng Komodo. Kết quả là nó đã bị kẻ săn mồi hạ gục và ăn thịt.
TPO - Ai sẽ là người chiến thắng trong một giải đấu ‘tay đôi’ bao gồm các loài động vật ăn thịt hàng đầu như sư tử, hổ, trăn Anaconda, gấu đen, khỉ đột và rồng Komodo. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích điểm mạnh, điểm yếu và kỹ năng chiến đấu của từng loài để tìm ra nhà vô địch của giải đấu tưởng tượng này.
TPO - Khi bị rồng Komodo tấn công, hươu không bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Thay vào đó, nó đã liều lĩnh chống trả. Kết quả là chú hươu đã bị những kẻ săn mồi ăn thịt.
Chỉ vì ham chụp ảnh lưu niệm, du khách người Singapore đã suýt phải bỏ mạng sau khi bị một con rồng Komodo bất ngờ tấn công từ phía sau. Sự việc xảy ra tại Vườn Quốc gia Komodo thuộc khu vực quần đảo Nusa Tenggara, Indonesia.
Trong chuyến thăm tới đảo Rinca, Indonesia, nhiếp ảnh gia người Nga Andrey Gudkov đã ghi lại được hình ảnh về cuộc chiến tranh mồi tàn khốc và đẫm máu của rồng Komodo.
Nhiếp ảnh gia Julia Sundukova trong một lần thám hiểm tại đảo Komodo, Indonesia, đã chụp được những hình ảnh ngoạn mục về trận cận chiến giữa hai con rồng Komodo khổng lồ.