Ronaldo và Real 'trói' nhau bằng tiền

Ronaldo và Real 'trói' nhau bằng tiền
TPO - Tờ Daily Star vừa tiết lộ, Cristiano Ronaldo sẽ được đền bù 26 triệu bảng Anh nếu CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid không ký được hợp đồng với anh vào cuối tháng Sáu này và ngược lại.

Real theo đuổi Ronaldo quyết liệt từ mùa hè năm ngoái. Chủ tịch của Real khi ấy là Ramon Calderon hứa tìm mọi cách đưa cầu thủ chạy cánh của Manchester United về sân Bernabeu.

Số tiền Real Madrid hứa chi để giải phóng hợp đồng của Ronaldo với Man Utd lên tới 80 triệu đô la Mỹ. Calderon tự tin về phi vụ này tới mức ngầm ký với Ronaldo một thỏa thuận. Theo đó, Ronaldo sẽ nhận được khoản tiền 30 triệu euro (26 triệu bảng Anh) nếu không thể ký hợp đồng với anh vào cuối tháng Sáu năm nay.

Bên cạnh đó, theo báo chí Tây Ban Nha, người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, cũng tiết lộ, Ronaldo chấp nhận bồi thường khoản tiền tương tự nếu anh không đồng ý về sân Bernabeu.

Dù Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng cái giá 80 triệu euro là quá lớn trong thời buổi này, đặc biệt khi Real có ngôi sao sáng nhất của AC Milan Kaka. Chính vì thế, tân chủ tịch Real Florentino Perez đang cùng các luật sư tìm cách thay đổi tính pháp lý của bản hợp đồng ghi nhớ với Ronaldo.

Florentino Perez muốn ngồi vào bàn đàm phán với Man Utd với hi vọng rằng, đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ đồng ý hạ giá Ronaldo xuống còn khoảng 60 tới 70 triệu Euro.

Phó chủ tịch Real Madrid Fernando Tapias thì cho rằng, kiểu gì họ cũng bị hớ trong phi vụ này.

“Nếu mua, có khi Real phải trả tới 90 triệu euro, còn không thì cũng mất 30 triệu euro. Nhưng dù sao, Ronaldo cũng là cầu thủ hàng đầu thế giới” - ông Fernando Tapias nói trên đài phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha.

Thành Hưng
Theo Star

MỚI - NÓNG