Sau thất bại 0-2 trên sân Atletico Madrid ở trận lượt đi, Juventus gặp rất nhiều khó khăn khi gặp lại đối thủ trong trận lượt về diễn ra rạng sáng nay. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo đã giúp Juventus giành chiến thắng 3-0 sau 90 phút thi đấu, qua đó ngược dòng thành công và giành vé vào vòng tứ kết Champions League mùa này.
Đây là cú hat-trick thứ 8 của Ronaldo ở Champions League, ngang bằng với kỷ lục Lionel Messi lập được trước đó. Cho dù đã bước qua tuổi 34, tiền đạo người Bồ Đào Nha chứng minh anh vẫn đang ở đẳng cấp cao nhất và đáp ứng được kỳ vọng của Juventus, đội đã chi ra 105 triệu euro để đưa anh về từ Real Madrid vào mùa hè năm ngoái.
Chia sẻ sau trận đấu, Ronaldo nhấn mạnh: “Đó chính là lý do tại sao Juventus mua tôi. Tôi ở đây để giúp họ làm được những điều mà họ chưa từng làm được trước đây. Đó là thứ tinh thần mà bạn cần phải có để giành chiến thắng ở Champions League”.
“Tôi chỉ làm công việc của mình và tôi rất hạnh phúc tối nay, một tối tuyệt diệu. Atletico Madrid luôn luôn là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã rất mạnh mẽ và vượt qua họ”.
“Chúng tôi muốn có một tối thật đặc biệt và đã làm được. Nó không chỉ đặc biệt vì các bàn thắng của tôi, mà còn vì màn trình diễn của cả đội. Tất cả đã cho thấy thứ tinh thần cần có để cạnh tranh ở Champions League và chúng tôi rất tự hào với chiến thắng này”.
Trong khi đó, trung vệ Leonardo Bonucci không quên chế giễu những kẻ ghen ghét đang chờ ăn mừng việc Juventus bị loại sớm. Hậu vệ người Italia nói thêm: “Đây là một tối tuyệt vời với tất cả người yêu mến Juve. Tôi biết có rất nhiều người đã sẵn sàng để ăn mừng việc Juventus bị loại và tôi cảm thấy tiếc cho họ. Juve luôn luôn đưa ra câu trả lời trên sân cỏ. Chúng tôi đã chơi với tinh thần đúng đắn và người hâm mộ chính là cầu thủ thứ 12 của Juve”.