Ronaldo gây sốc khi bóng gió chuyện tái hợp với M.U

Ronaldo khi còn khoác áo M.U
Ronaldo khi còn khoác áo M.U
TPO - Cristiano Ronaldo với khiến người hâm mộ M.U vui mừng khi anh lấp lửng tuyên bố về chuyện trở lại Old Trafford thi đấu trong tương lai.

"Manchester United là một trong những câu lạc bộ yêu thích của tôi. Tôi luôn nhắc về đội bóng trong những câu chuyện của mình", Ronaldo chia sẻ trước thềm cuộc đọ sức giữa M.U và Real Madrid tại giải giao hữu International Champions Cup 2014.

"Năm 18 tuổi tôi đã ở đó, tôi đã giành được mọi danh hiệu. Mọi người ở đó đối xử rất tố với tôi. Tôi đánh giá cao điều đó và trong tương lai không ai biết được điều gì xảy ra cả".

Ronaldo từng khoác áo M.U từ năm 2003-2009, ghi được 118 bàn và có 50 pha kiến tạo sau 292 trận. Cầu thủ 26 tuổi đã cùng Quỷ đỏ đoạt 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 Carling Cup, 1 siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, mùa hè năm 2009, ngôi sao người Bồ Đào Nha này đã quyết định đầu quân cho Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 80 triệu bảng.

Năm 2012, Ronaldo đã khiến hàng triệu người hâm mộ M.U đã phải thấp thỏm khi tuyến bố rằng anh cảm thấy "buồn" ở Real Madrid. Khi đó, nhiều người đã mơ mộng rằng đó có thể là lý do khiến anh sẽ trở lại "mái nhà xưa" Old Trafford.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi chân sút này quyết định ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2018 với đội bóng Hoàng gia cùng mức lương mà mọi cầu thủ trên thế giới đều phải thèm muốn. Mùa giải trước, anh chính là người góp công lớn giúp Real hoàn tất "giấc mơ Decima" với chức vô địch Champions League/C1 thứ 10 trong lịch sử.

Hai năm đã qua đi, Ronaldo giờ đây lại khiến người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy vui mừng khi nói rằng anh chưa bao giờ quên những tình cảm mà mọi người đã dành cho anh khi còn chơi tại Old Trafford, ngay trước cuộc chiến mà đội bóng hiện tại của anh là Real Madrid sẽ đối đầu với M.U.

"Tôi không bao giờ quên những tình cảm mọi người đã dành cho tôi. Tôi yêu Manchester. Tôi không biết bao giờ mình sẽ trở lại, bạn cũng không thể biết. Nhưng tất cả đều có thể xảy ra trong bóng đá.

"Tất nhiên, tôi đang hạnh phúc tại Real Madrid, đó là nhà của tôi, là đội bóng của tôi. Nhưng tình cảm của tôi đối với M.U không bao giờ hết".

Trong bài phát biểu của mình, Ronaldo cũng đặt niềm tin rất lớn vào sự trở lại của M.U dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal. "Ông ấy (Louis van Gaal) là một HLV tuyệt vời, ông ấy đã cho thấy điều đó khi dẫn dắt Hà Lan. Tôi tin ông sẽ giúp M.U trở nên mạnh mẽ hơn".

Vào rạng sáng mai, Real và M.U sẽ bước vào trận "đại chiến" trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 100.000 người tại sân Michigan. Tuy nhiên, trận thư hùng này nhiều khả năng sẽ không có sự tham dự của Ronaldo, do anh vẫn chưa bình phục chấn thương.

"Ronaldo vẫn phải tập riêng. Cậu ấy sẽ không ra sân gặp Man United và sẽ tiếp tục tập luyện đến khi chúng tôi trở lại Madrid vì kế hoạch của tôi là sử dụng cậu ấy trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha", HLV Carlo Ancelotti cho biết. "Cristiano đã trở lại tập luyện từ ngày 26/7 vừa qua nhưng cậu ấy cần phải hồi phục hoàn toàn và vì lý do này, chúng tôi không chấp nhận bất cứ rủi ro nào vào ngày mai."

MỚI - NÓNG