Ronaldo đưa MU lên ngôi đầu bảng

Ronaldo đưa MU lên ngôi đầu bảng
TPO – Với pha lập công duy nhất của Ronaldo ở phút 76 trong trận đấu vòng 29 Premier League diễn ra đêm qua, MU có chiến thắng khá chật vật 1-0 trước đội chủ nhà Derby và tái chiếm ngôi đầu.
Ronaldo đưa MU lên ngôi đầu bảng ảnh 1

Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: AP)

Trước trận đấu, chẳng ai nghĩ Derby có thể cản được bước tiến của Quỷ đỏ trên con đường bảo vệ chức vô địch. Song thực tế trên sân lại không diễn ra như vậy. 

MU thể hiện hình ảnh trái ngược với những gì mà giới hâm mộ suy đoán và quả thực nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Ben Foster, chắc chắn MU chẳng thể ra về với 3 điểm trong tay.

Sự chủ quan, khinh địch suýt nữa là giết chết niềm kiêu hãnh của MU. Song người ta quên mất rằng mỗi khi MU gặp khó, Ronaldo vẫn là người tỏa sáng đúng lúc.

Rooney mất hút trên hàng công, Giggs và Scholes chỉ còn là cái bóng vật vờ trong suốt 90 phút thi đấu thì Ronaldo vẫn thế, xông xáo, và nhiệt huyết luôn tồn tại trong lối chơi của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Mặc dù thua trận nhưng Derby cũng đáng được nhận những lời khen ngợi bởi những gì mà họ đã thể hiện. Con đường trở lại giải hạng nhất đã mở ra trước mắt các học trò HLV Paul Jewell, song những điểm sáng mà họ để lại Premier League khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, MU nhập cuộc với tinh thần rất cao. Nếu giành chiến thắng, lẽ đương nhiên ngôi đầu bảng sẽ thuộc về họ.

Trong khoảng nửa đầu của hiệp một, MU có ít nhất là 3 cơ hội có thể biến thành bàn thắng. Tuy nhiên cả Ronaldo, Rooney và Anderson đều tận dụng không thành công.

Tuy nhiên nửa cuối hiệp 1, Derby lại thể hiện một phong độ chói sáng. Điều này cũng bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của hàng phòng ngự MU.

Phút 38, Miller có bóng bên cánh trái, anh tung cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, song thủ thành Ben Foster đã tung người cản phá thành công.

Chỉ 1 phút sau, lại là Miller có cơ hội nhưng một lần nữa thủ thành Ben Foster vẫn là người chiến thắng trong tình huống đối mặt.

Trong những phút đầu hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra ở thế giằng co. MU tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành thủ môn Carroll.

Tình thế buộc HLV Ferguson phải đưa Saha, Carrick vào sân. Chính những sự thay đổi người này đã thổi một luồng gió mới vào sức tấn công của Quỷ đỏ. 

Phút 76, nhận đường chuyền của Carrick, Rooney thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang rất đẹp để Ronaldo băng vào đệm lòng tung lưới thủ thành Carroll, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với kết quả này, MU đã chính thức có được ngôi đầu bảng, bằng điểm với Arsenal nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại và thi đấu ít hơn một trận

Chelsea trở lại đường đua, Liverpool củng cố vị trí thứ 4

Với bàn thắng duy nhất của đội trưởng John Terry ở phút thứ 10, Chelsea có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của Sunderland.

Với kết quả này, Chelsea có 64 điểm sau 29 vòng đấu và chỉ còn cách Arsenal đúng một trận thắng và cũng thi đấu ít hơn một trận.

Cũng trong đêm qua, Liverpool có chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội khách Reading, qua đó củng cố vị trị thứ 4 trên bảng xếp hạng với 59 điểm sau 30 vòng đấu.

Ngay ở phút thứ 5, Matejovsky bất ngờ mở tỉ số cho Reading bằng pha dứt điểm từ xa cực kỳ chính xác.

Tuy nhiên chỉ 15 phút sau, Mascherano quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà cũng bằng một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm và tỉ số 2-1 được ấn định cho Liverpool ở phút 48 do công El Nino Torres.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Portsmouth tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Aston Villa và West Ham tạm thoát khỏi cuộc khủng hoảng bằng trận thắng 2-1 trước đội khách Blackburn Rovers.

MỚI - NÓNG