Rộn ràng ngày về

Tú Chinh tranh thủ chụp hình cùng Đức Chinh và Tiến Dụng
Tú Chinh tranh thủ chụp hình cùng Đức Chinh và Tiến Dụng
TP - Chiều qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc hành trình tại SEA Games 30 với tấm HCV quý giá sau 60 năm chờ đợi. Cùng đi trên chuyến bay “charter” chở đội tuyển U22 Việt Nam còn có thành viên nhiều đội tuyển khác của đoàn TTVN tham dự SEA Games 30 như điền kinh, bóng chuyền nam, bóng đá nữ, jujitsu… và nhiều CĐV. 

Tuyển U22 Việt Nam check-out khách sạn vào buổi trưa và bắt đầu di chuyển ra sân bay lúc 13h. Ngay tại khu vực làm thủ tục hải quan sân bay quốc tế Naia, HLV Park Hang Seo và các học trò đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các CĐV. Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh…được nhiều CĐV quây lại chụp ảnh, xin chữ ký. Dĩ nhiên, tất cả đều được vui vẻ đáp ứng. 

Được ái mộ không kém gì các học trò, HLV Park Hang Seo thậm chí khá chật vật mới thoát khỏi vòng vây của các CĐV. Ngay cả đồng nghiệp các môn khác như điền kinh, bóng đá nữ đều hâm mộ Quang Hải và các tuyển thủ U22 Việt Nam. VĐV Nguyễn Thị Huyền “rủ rê” Hồng Lệ chụp bằng được ảnh với Quang Hải. “Sau khi về nước em sẽ được chồng đón rồi về Bắc Ninh ngay ạ. Em sẽ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho kế hoạch mới”-Nguyễn Thị Huyền cho biết. 

Tại SEA Games 30, bà mẹ một con đã khiến nhiều người phải khâm phục khi bảo vệ thành công tấm HCV cự li 400m dù mới trở lại không lâu sau khi sinh em bé. Huyền cho biết đã phải rất nỗ lực để vượt khó khăn do phải nuôi con nhỏ. 

Tại khu vực hải quan, đội tuyển U22 Việt Nam và các thành viên khác của đoàn TTVN được hỗ trợ để làm thủ tục rất nhanh chóng. Ông Park và các học trò là những người xong thủ tục xuất cảnh nhanh nhất. Sau khi qua cửa an ninh, các VĐV đã tranh thủ mua bánh kẹo, quà lưu niệm về cho bạn bè, gia đình. 

Rộn ràng ngày về ảnh 1 HLV Park Hang Seo vui vẻ ký tên lên áo cho các thành viên Đoàn TTVN về nước trên cùng chuyến chuyên cơ Ảnh: V.P

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong tại đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết, chấn thương của anh đã bình phục. “Tôi đã có thể tập luyện lại bình thường để sẵn sàng cho các giải đấu sắp tới. Hiện tại chúng tôi đã nhận được quyết định triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Sau khi về nước, đội sẽ sớm tập trung trở lại” - Quang Hải cho biết. 

Theo kế hoạch, sau khi về Việt Nam các thành viên U22 Việt Nam sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn La Thành. Tuy nhiên, LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo cũng cho phép đội được tự do sinh hoạt, các cầu thủ tại Hà Nội về thăm gia đình. Tiền đạo Đức Chinh cho biết anh sẽ không về quê mà ở lại Hà Nội để chuẩn bị cho đợt tập trung tới do không có nhiều thời gian. U22 Việt Nam theo kế hoạch sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào tối muộn ngày 13/12. Chuyến tập huấn kéo dài 9 ngày nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Thầy trò ông Park sẽ tham dự với tư cách Á quân. Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội sẽ bay về Tp Hồ Chí Minh và tập luyện ở đây trước khi lên đường dự giải. 

Trên chuyến bay của Vietnam Airlines về nước, HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ U22 Việt Nam tiếp tục được nhiều đồng nghiệp, CĐV chụp ảnh, xin chữ ký. Có vẻ như chiến dịch tranh đoạt HCV SEA Games 30 đã khiến ông Park mỏi mệt. Thế nên gần như ngay khi ổn định chỗ ngồi, nhà cầm quân Hàn Quốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Sau khi tỉnh dậy, ông lập tức được ký “mỏi tay” bởi rất đông những người hâm mộ chính là các VĐV trong đoàn TTVN đang chờ. HLV Park Hang Seo rất vui vẻ chiều mọi người. Ông Park vừa vui vẻ ký tặng lên áo đấu cho tuyển thủ bóng đá nữ Chương Thị Kiều, vừa hỏi han vết thương của cô. Ông Park thậm chí trêu đùa, có thể cân nhắc…gọi Kiều vào đội tuyển bóng đá nam. 

Trên ngực chiếc áo sơ mi trắng tinh của Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thuỷ có hai chữ ký “to như gà mái mẹ” của ông Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung. Ông Thuỷ vui vẻ bảo: “Nhiều người thích chưa chắc đã kiếm được”. Trên chuyến bay, HLV Park Hang Seo và thành viên đoàn TTVN được phục vụ rất đầy đủ và nhiệt tình. Hành trình di chuyển về nước của U22 Việt Nam như được rút ngắn lại, chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh thật êm xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

MỚI - NÓNG