Trước trận bán kết AFF Cup:

Rối ren bóng đá Thái

Rối ren bóng đá Thái
TP - Qua King’s Cup và vòng bảng AFF Cup, có thể thấy nội tình bóng đá Thái đang phức tạp hơn mọi người vẫn tưởng và điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ đội tuyển Thái Lan hiện nay.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Chanvit Phojivin lên thay ông Carvalho người Brazil từ năm 2005 và bước đầu gặt hái được thành công kể từ SEA Games 23 với chức HCV bóng đá nam.

Nhưng với người Thái, chuyện đứng đầu khu vực là không đủ. Bởi vậy tại ASIAD 15 vừa qua, mục tiêu mà LĐBĐ Thái Lan đặt ra cho ông Chanvit là phải dẫn  dắt U23 Thái Lan vào tới tận bán kết - như cách đây 4 năm ông Peter Withe đã làm được.

Kết qủa U23 Thái Lan dừng chân ở tứ kết vì thua chủ nhà Qatar - đội sau đó đã giành HCV.

Chiếc ghế của Chanvit bắt đầu lung lay. LĐBĐ Thái Lan gần như đã ra một tối hậu thư yêu cầu Chanvit phải dẫn dắt đội tuyển đoạt chức vô địch tại King’s Cup, AFF Cup và xa hơn là lọt vào tới bán kết ASIAN Cup cùng đội tuyển Thái Lan. King’s Cup thì đã qua, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ ở AFF Cup, Chanvit sẽ phải theo chân đồng nghiệp P.Withe ở Indonesia là bị sa thải lập tức sau khi nhận thất bại.

Nhưng nỗi khổ không dừng lại ở đó, bản thân HLV Chanvit có chủ trương trẻ hóa đội tuyển song trưởng đoàn Thavatchai và những quan chức của LĐBĐ Thái Lan lại có chủ trương gọi những cựu binh trở lại đội tuyển.

Quyền quyết định được đẩy lên cho Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và ông này buộc lòng phải theo chủ trương “lão hóa” đội tuyển vì ông Thavatchai là một thế lực của bóng đá Thái và cũng vì LĐBĐ Thái Lan sắp Đại hội để bầu ra...  Chủ tịch mới.

Khi không có… thần đồng

Rối ren bóng đá Thái ảnh 1
Vắng Thonglao (trái), đội quân của HLV Chanvit trở nên kém sáng tạo. Ảnh: Trường Huy

Khi đến Việt Nam, bóng đá Thái Lan để lại ấn tượng rất lớn với những cầu thủ như Thonglao, Teerathep. Thế nhưng điều khó hiểu là trong danh sách đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup và AFF Cup thấy rất ít những cầu thủ xuất sắc của đội U23 Thái vừa thi đấu tại ASIAD 15.

Thực tế thì LĐBĐ Thái Lan rất muốn cùng lúc tập trung cả hai đội tuyển, một đội tuyển giàu kinh nghiệm, một đội tuyển trẻ nhiều nhiệt huyết. Song cái khó là không có tiền và họ chỉ được chọn một đội tuyển.

Và khi bản danh sách sơ bộ được lập ra, chính Tổng Thư ký Worawi của LĐBĐ Thái Lan cũng rất bất ngờ và cũng chẳng còn cách nào khác, ông cũng buộc phải ký.

Sau những trận đấu cực nhọc tại vòng bảng AFF Cup, dư luận Thái Lan đã bắt đầu lên tiếng về trào lưu lão hóa đội tuyển và họ đặt câu hỏi: “Tại sao những cầu thủ đang ở độ chín như Teerathep lại bị gạt ra khỏi đội tuyển khi mà các lão tướng cứ… tịt ngòi?”.

Lối chơi của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup đã không còn tốt như chính họ tại King’s Cup cách đây chưa đầy một tháng. Ở trận đấu với Myanmar, đội tuyển Thái Lan đã có một trận đấu “tồi tệ về chiến thuật” như thừa nhận của ông Chanvit.

Ở trận đấu với tuyển Malaysia thiếu Thonglao (vì chấn thương), đội quân của ông Chanvit cũng tỏ ra rất… tầm thường, thiếu sáng tạo và nhạy bén.

Rõ ràng HLV Chanvit và các học trò đang chịu quá nhiều sức ép trong cuộc hành quân tới Mỹ Đình trong trận lượt đi bán kết AF Cup tới đây. Sức ép ấy càng lớn khi tiền vệ trụ, trái tim của đội tuyển Thái Lan Thonglao, tiền vệ trái Phanrit và trung vệ Choketawee chưa chắc chắn khả năng ra sân.

Trong cái sự rối ren ấy, cơ hội lại đang mở ra trước đội tuyển Việt Nam. Vấn đề là các học trò của HLV A.Riedl có tận dụng được cơ hội ấy hay không? 

MỚI - NÓNG