Robinho hoảng hồn vì người thân bị bắt cóc

Mẹ của Robinho cũng từng bị bọn cướp bắt giữ.
Mẹ của Robinho cũng từng bị bọn cướp bắt giữ.
TPO - Khi hay tin một số anh em họ hàng của mình bị đối tượng có vũ trang bắt giữ, đòi tống tiền, Robinho đã rất lo lắng. May là cảnh sát đã kịp can thiệp và giải thoát mọi người khỏi nguy hiểm.
Robinho hiện cùng ĐT Brazil tham dự Copa America 2015. Trong trận thua 0-1 của Selecao trước Colombia rạng sáng nay, cựu tiền đạo Real Madrid và Man City đã không ra sân một phút nào. Không phải vì anh bị chấn thương hay HLV Carlos Dunga không cần tới sự phục vụ của anh, mà vì trước trận đấu, anh nhận tin sốc từ gia đình và khiến tâm lý không ổn định.
Cụ thể, theo tờ Folha, vào hôm qua, một đối tượng có vũ trang đã đột nhập gia đình người dì của Robinho (ở thành phố Sao Vicente, cách Sao Paulo 100 km). Đối tượng này dùng súng đe dọa mọi người phải đưa hết tiền bạc, trang sức và những vật dụng có giá trị trong nhà cho hắn. Khi không được đáp ứng, đối tượng lập tức yêu cầu các thành viên trong nhà phải gọi điện cho Robinho để đòi tiền chuộc.

Nhận được tin báo, đội đặc nhiệm chuyên chống tội phạm có vũ trang đã tới hiện trường. Sau hơn một tiếng rưỡi bao vây ngôi nhà và cử người tới đàm phán, họ đã thuyết phục được tên cướp thả người. May mắn là 5 thành viên trong gia đình gồm 2 phụ nữ và 3 người đàn ông không ai bị thương.

Ngoài hung thủ, cảnh sát còn bắt giữ một người phụ nữ nghi là đồng phạm. Người phụ nữ này đậu xe bên ngoài căn nhà và cũng mang theo súng.

Đây không phải là lần đầu tiên, những người thân trong gia đình Robinho bị cướp "hỏi thăm". Hồi năm 2014, mẹ của anh là bà Marina da Silva Souza từng bị bắt cóc trong 1 tháng và Robinho phải chấp nhận chi ra số tiền lên tới 200.000 USD để cứu thân mẫu. Ở Brazil, chuyện người thân của các cầu thủ bị cướp bắt giữ và đòi tiền chuộc không phải chuyện hiếm.
MỚI - NÓNG