Robben sốc khi Real chơi nhún nhường

Robben và ông thầy Pep có nhiều đất diễn, nhưng lại thất bại
Robben và ông thầy Pep có nhiều đất diễn, nhưng lại thất bại
TPO - Tiền vệ cánh của Bayern Munich Arjen Robben khẳng định anh "mong chờ nhiều hơn" từ Real Madrid dù đối thủ đã thắng 1-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League vừa kết thúc sáng nay.

Bàn thắng duy nhất của Karim Benzema được thực hiện ở phút 20 là sự khác biệt duy nhất của hai bên, dù các học trò của Pep Guardiola là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng lại không thể biến điều đó thành cơ hội và bàn thắng.

Robben, người từng có hai năm tại Santiago Bernabeu trước khi gia nhập Bayern năm 2009, đã thừa nhận rằng anh cảm thấy sốc khi đội bóng của Carlo Ancelotti lại để cho họ có cơ hội thể hiện tài năng.

"Tôi phải khen ngợi đội của mình", tiền vệ người Hà Lan nói trên NOS. "Chúng tôi thi đấu với đội đẳng cấp thế giới, tại Santiago Bernabeu, nhưng chúng tôi vẫn chiếm lĩnh thế trận và đội chơi tốt hơn. Tôi đã mong chờ nhiều hơn từ Real Madrid. Tôi đã mong chờ Madrid tấn công như vũ bão thay vì họ chờ đợi và cho phép chúng tôi điều khiển trận đấu".

"Chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội nhưng đáng ra cũng ghi ít nhất một bàn. Vào cuối trận, đội đã lỡ cơ hội lớn. Đó là kết quả tồi nhưng dù sao tôi cảm thấy tốt về trận đấu", anh nói thêm. "Sự tự tin sẽ cao hơn trước trận lượt về. Chúng tôi biết họ rất nguy hiểm. Với bàn có được, họ có thể làm điều họ muốn".

Trận thua tại Tây Ban Nha có nghĩa Bayern phải thắng cách biệt hai bàn trong trận lượt về trên sân nhà Allianz Arena vào thứ ba tới mới có thể lọt vào trận chung kết thứ 4 trong 5 mùa giải gần đây.

MỚI - NÓNG