Rimario lại 'nổ súng', Bình Dương thoát thua HAGL trên sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù phải thi đấu trên sân Gò Đậu của Bình Dương nhưng HAGL mới là những người mở tỷ số trước. Tuy nhiên, Rimario đã lên tiếng đúng lúc để giữ lại một điểm quý giá cho đội chủ nhà.
Rimario lại 'nổ súng', Bình Dương thoát thua HAGL trên sân nhà ảnh 1
Trời mưa nặng hạt ảnh hưởng nhiều đến chất lượng trận đấu.

Trong quá khứ, các cuộc đối đầu giữa Bình Dương và HAGL đều rất hấp dẫn. Thời điểm hiện tại, dù cả hai không còn là những thế lực hàng đầu V-League nhưng trận đấu giữa họ vẫn được người hâm mộ rất chờ đợi. Hai đội gặp nhau trong khuôn khổ vòng 2 Night Wolf V-League 2023.

Tuy nhiên, một cơn mưa nặng hạt khi trận đấu vừa bắt đầu được vài phút đã khiến chất lượng chuyên môn của hiệp 1 bị kéo giảm đáng kể. Đội khách HAGL là những người có cơ hội trước, với pha xoay người dứt điểm của Paollo ở phút thứ 7. Đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 12, Bình Dương đáp trả với tình huống dàn xếp tấn công cơ bản. Tiến Linh tạt bóng từ cánh phải để Hải Quân dứt điểm đi đúng vào người thủ môn Tuấn Linh. Bóng bổng cũng là phương án được lựa chọn trong hoàn cảnh sân trơn, bóng ướt.

Rimario lại 'nổ súng', Bình Dương thoát thua HAGL trên sân nhà ảnh 2

Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, trời tạnh mưa và HAGL bất ngờ vùng lên với những miếng đánh hiệu quả. Từ phút 40 đến phút 43, đội khách liên tục uy hiếp khung thành Bình Dương với những pha đưa bóng vào vòng cấm. Nhưng thủ môn Minh Toàn của đội chủ sân Gò Đậu vẫn làm chủ được tình hình. Thầy trò HLV Kiatisak suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số ở phút bù giờ. Pha tạt bóng của Bảo Toàn rất vừa vặn nhưng người đồng đội Thanh Bình lại không thể chạm vào bóng.

Sang hiệp 2, HAGL bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 51. Quang Nho đưa bóng vào vòng cấm, Châu Ngọc Quang khống chế bóng bằng chân phải rồi dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái mở tỷ số cho đội khách. Đây là bộ đôi cầu thủ được HAGL cho Hải Phòng mượn ở mùa giải năm ngoái.

Rimario lại 'nổ súng', Bình Dương thoát thua HAGL trên sân nhà ảnh 3
Rimario lại 'nổ súng', Bình Dương thoát thua HAGL trên sân nhà ảnh 4
Châu Ngọc Quang mở tỷ số cho HAGL.

Hưng phấn sau bàn thắng, HAGL đẩy mạnh tấn công và liên tục bắn phá khung thành Bình Dương. Thủ môn Minh Toàn phải trổ tài với tình huống phản xạ đẳng cấp, hay như Thanh Long cũng có pha phá bóng trên vạch vôi để giúp cho đội chủ sân Gò Đậu không phải nhận thêm bàn thua.

Tâm lý là thứ rất quan trọng với HAGL. Sau khi có bàn thắng, các ngoại binh của họ như Paollo, Brandao thi đấu thăng hoa. Ngược lại, Rimario hoàn toàn mất hút trước hàng thủ của HAGL. 10 phút cuối, Bình Dương dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đáng tiếc, cú đánh đầu của Bùi Vĩ Hào đưa bóng đi chệch cột dọc.

Rimario lại 'nổ súng', Bình Dương thoát thua HAGL trên sân nhà ảnh 5

Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, Rimario lên tiếng với bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà Bình Dương. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Rimario ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Cả hai đội đều chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát Bình Dương vs HAGL

Bình Dương: Minh Toàn (25), Thanh Long (7), Dũ Đạt (15), Hải Quân (27), Tuấn Cảnh (20), Trung Hiếu (39), Đình Khương (21), Moses (8), Rimario (9), Tiến Linh (22), Joao Nogueira (33)

HAGL: Tuấn Linh (26); Văn Sơn (2), Diakite (44), Quang Nho (86), Thanh Nhân (23), Thanh Bình (9), Tuấn Anh (11), Ngọc Quang (4), Bảo Toàn (20); Paollo (7), Brandao (12).

MỚI - NÓNG