Rỉa tiền tỷ của người nghèo: Liên bộ phải vào cuộc

Rỉa tiền tỷ của người nghèo: Liên bộ phải vào cuộc
TP- Chiều muộn 28/5, phóng viên Tiền Phong trao đổi với ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội, quanh vấn đề cò thi nhau rỉa tiền người nghèo mà báophản ánh.
Rỉa tiền tỷ của người nghèo: Liên bộ phải vào cuộc ảnh 1
Ông Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: PV 

Ông Lợi cho biết, việc hàng trăm lao động nộp cho cò 12.500 USD rồi rơi vào ma trận như Tiền Phong phản ánh là vấn đề lớn của chính sách xuất khẩu lao động, chứ không đơn thuần vụ việc cụ thể.

“Rất buồn, báo chí cảnh báo nhiều, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội tuyên truyền nhiều về thủ đoạn làm ăn của Cty lừa, của cò, nhưng lao động vẫn rơi vào bẫy (có số còn tự nguyện tìm đến bắt tay với cò).

Hình phạt cũng có, phạt tiền, bắt giam, xử tù đối với cò và Cty lừa, nhưng tình trạng này không giảm.

Rõ ràng, cò vẫn có đất sống. Không thể nhìn nhận hiện tượng cò mồi đơn giản được. Đây là vấn đề vừa cụ thể, vừa vĩ mô, cần có sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành mới mong thay đổi” - Ông Lợi khẳng định.

Từng là Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, ông Lợi hiểu rõ những chuyện liên quan lừa đảo xuất khẩu lao động.

Thời gian gần đây, cò chủ yếu hoạt động tại thị trường Hàn Quốc và một số thị trường thu nhập cao tại châu Âu. Không ít đơn vị, cá nhân núp bóng du học, du lịch, thương mại… đưa người ra nước ngoài lao động, cư trú bất hợp pháp để hưởng những khoản hoa hồng cao ngất.

Lao động ra nước ngoài theo diện này đến nơi là bỏ trốn (tự đi tìm việc hoặc có bạn bè, người thân lo việc - thường là có đầu dây ở nước ngoài lo). Mỗi lao động đi, thường chi cho các cò đường dây khoảng từ 1.200 USD đến 1.500 USD. Khoản tiền khổng lồ (so với thu nhập dân nghèo) này, cò chi khoảng 4.000 USD cho làm visa, hộ chiếu... Còn lại, các cò chia chác, lại quả cho những người liên quan trong đường dây.

Với khoản tiền đút túi ấy đủ thấy các cò khỏe đến cỡ nào. Cùng sự khoẻ mạnh ấy, một số cò chuyên nghiệp còn có những mối quan hệ rất đáng nể. Bởi vậy, càng ngày việc bắt cò càng khó.

Ông Lợi cho rằng, nếu chỉ mỗi Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và mạng lưới các sở (ban chỉ đạo xuất khẩu lao động địa phương) thì khó dẹp được cò.

“Cần sự vào cuộc của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Bộ Công an… và liên bộ cần có kế hoạch chung, nhằm làm giảm nạn cò mồi đang kiếm tiền trên lưng lao động nghèo.

Rỉa tiền tỷ của người nghèo: Liên bộ phải vào cuộc ảnh 2Đôi khi những điều chỉnh vĩ mô bắt nguồn từ những vụ việc cụ thể có tính gợi mở. Như vụ Rỉa tiền tỷ của người nghèo chẳng hạnRỉa tiền tỷ của người nghèo: Liên bộ phải vào cuộc ảnh 3 - Ông Bùi Sỹ Lợi 

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các nước tiếp nhận lao động Việt Nam giải quyết tốt vấn đề lao động bất hợp pháp và quản lý tốt công tác tuyển dụng trong nước.

Bộ GD-ĐT rà soát và xử nghiêm các sai phạm trong hoạt động tư vấn du học đang nở rộ hiện nay. Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch quan tâm hơn đến hoạt động du lịch nước ngoài của mạng lưới Cty lữ hành. Bộ CA xử lý nghiêm các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động... Các bộ phải vào cuộc đồng bộ thì cò sẽ hết đất sống, hoạt động xuất khẩu lao động sẽ minh bạch, an toàn hơn” - Ông Lợi phân tích.

Ông Lợi quan tâm vụ việc báo Tiền Phong nêu. Ông muốn được tiếp cận đầy đủ tài liệu, chờ kết quả cuối cùng từ công an và sẽ đưa vấn đề ra cuộc họp của Quốc hội.

 Chiều 28/5, một số lao động tỏ ra lo lắng khi công an vào cuộc, khi được công an mời hỏi, thu thập thông tin. Một số lao động sợ không đòi lại được tiền nếu các cò bỏ trốn hoặc bị bắt. Một số gọi điện cho phóng viên Tiền Phong cho biết, họ nhận được tin đe dọa từ các cò.

Ngày 28/5, chúng tôi gọi điện cho bà Nguyễn Thị Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Giáo dục và Đào tạo quốc tế (VINECO) để tiếp tục tìm hiểm vụ việc liên quan hơn 20 lao động hoãn bay sang Hàn Quốc - nhưng bà không nghe máy.

Chúng tôi tiếp tục gọi cho ông Trần Ngọc Hương - Giám đốc VINECO. Ông này cho biết, đang đi công tác, hẹn tuần sau, và đề nghị cho tôi số di động, có gì chúng tôi sẽ gọi lại.   

MỚI - NÓNG