Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cuộc phiêu lưu mới nhất của Thần Sấm MCU - “Thor: Love and Thunder” đã có buổi ra mắt sớm, và phản ứng của đa số những khán giả được xem trước đều tặng cho phim, đạo diễn cùng dàn diễn viên một dấu Like mạnh!

Sau màn đối kháng giữa hai phù thủy của MCU - Wanda Maximoff và Doctor Strange trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn), MCU trình làng phần phim mới về Thần Sấm Thor.

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 1

Lần này, Thor thực hiện một hành trình tìm kiếm chính mình thay vì “500 lần giải cứu Trái Đất”. Thần Sấm gặp lại “tình cũ” Jane Foster, nay cô sử dụng được sức mạnh của búa thần Mjolnir và trở thành Mighty Thor. Ngoài ra, Thor cũng đụng độ với nhân vật phản diện mới - Kẻ Sát Thần Gorr - với dã tâm quét sạch các vị thần ra khỏi thiên hà.

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình Yêu và Sấm Sét) là bộ phim thứ 29 của MCU, phim riêng thứ 4 về Thần Sấm Thor, vừa có buổi công chiếu sớm vào tuần trước. Đa số những khán giả được xem trước đều hài lòng trước sự tái hợp của đạo diễn Taika Waititi với Chris Hemsworth, sự trở lại của Natalie Portman trong vai Jane Foster, và cả màn ra mắt với vai phản diện của Christian Bale.

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 2

Chris Hemsworth, Natalie Portman và Christian Bale trong buổi ra mắt phim.

Đa số các nhận xét về Thor: Love and Thunder đều khen ngợi đây là bộ phim hoành tráng, màu sắc, phong cách có chút kỳ lạ nhưng rất hấp dẫn. Nếu so với phần phim trước của Thần Sấm - Thor: Ragnarok, Love and Thunder có kém hơn một chút, nhưng chất lượng vẫn là một trong những phim xuất sắc nhất của MCU, thậm chí có thể là hay nhất Phase 4.

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 3
Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 4

Các diễn viên đều làm tốt vai trò của mình, thậm chí ngay cả “Thần Zeus” Russell Crowe tưởng chỉ là cameo “điểm nhấn” cho phim cũng rất ấn tượng. Trong đó, ngoài Chris Hemsworth đã hoàn hảo với Thor, được khen ngợi nhất là Christian Bale và Natalie Portman. Christian Bale “càn quét” tất cả với diễn xuất đỉnh cao, diễn xuất của anh “đáng sợ” như vai Gorr mà anh đảm nhận, nhiều người không ngần ngại khen anh là “đẳng cấp hàng đầu”.

Trái ngược với sự nhạt nhẽo của các phim Thor trước, Natalie Portman mang đến nhiều cảm xúc bùng nổ trong phần 4. Đặc biệt, hai bóng hồng của phim là Valkyrie và Jane Foster - Mighty Thor trong phần phim này có tương tác tuyệt đến mức có người đề nghị Marvel hãy cân nhắc làm phần phim ngoại truyện cho họ.

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 5

Dưới đây là một số nhận xét về Thor: Love and Thunder đến từ một số cây bút của một số trang bình phim:

Thor: Love and Thunder chưa thể sánh được với bom tấn màu sắc và hài hước của Ragnarok, nhưng Taika Waititi đã bù đắp bằng một bộ phim Marvel trưởng thành về mặt cảm xúc.” (Jacob Kleinman từ Inverse)

Thor: Love and Thunder là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, tuy chưa đạt đến tầm cao như Ragnarok. Christian Bale chiếm sóng mọi cảnh, nhưng giá mà chúng ta có anh ấy nhiều hơn.” (Daniel Baptista của Movie Podcast)

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 6

Thor: Love and Thunder sẽ trở nên tuyệt hơn nhiều khi nó không cố lặp lại ma thuật của Ragnarok một cách hơi quá sức. Sự hài hước không được mượt lắm như phim trước, nhưng Chris Hemsworth, Natalie Portman và Christian Bale thì tuyệt.” (Andrew J. Salazar tại Discussing Film)

“Tôi rất hài lòng với Thor: Love and Thunder! Tôi không nghĩ nó hoàn toàn tuyệt vời như Ragnarok, nhưng nó rất gần được như thế, thực sự có một số khía cạnh còn vượt trội hơn.” (Eric Goldan của Fandom)

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 7

Thor: Love and Thunder là một cuộc phiêu lưu vui nhộn, chặt chẽ và phần lớn khép kín của Marvel. Nếu không gây bất ngờ nhiều như Ragnarok, thì đây là bằng chứng cho thấy Taika Waititi biết cách biến Thor thành một vụ nổ cảm xúc và hài hước, một lần nữa tạo ra một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.” (Joey Magidson của Awards Radar)

Thor: Love and Thunder là bộ phim TUYỆT VỜI NHẤT mà Marvel đã làm cho đến nay! Tôi không đùa đâu. Tôi đã không cười lớn như vậy kể từ Ragnarok và đắm chìm như thế kể từ Endgame.” (Lyra Hale từ Fangirlish)

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 8

Thor: Love and Thunder thậm chí còn hay hơn Ragnarok và là một trong những PHIM MCU HAY NHẤT!” (nhà phê bình phim Scott Mantz)

Thor: Love and Thunder sẽ chính thức ra rạp vào ngày 8/7.

Rì-viu sớm "Thor: Love and Thunder": Bộ phim hay nhất của Marvel trong giai đoạn 4! ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Concert Baekhyun: 100% năng lượng từ "Bắc Kiên" giúp EXO-L quên cái nóng Sài Gòn

Concert Baekhyun: 100% năng lượng từ "Bắc Kiên" giúp EXO-L quên cái nóng Sài Gòn

HHT - Giọng ca chính của EXO - Baekhyun đã chính thức hoàn thành hai đêm diễn thuộc tour "Lonsdaleite" tại TP.HCM dưới sự chào đón nồng nhiệt của V-EXO-L (người hâm mộ EXO tại Việt Nam). Cái nắng cái nóng hừng hực cũng không thể làm giảm nhiệt huyết của Baekhyun, idol hết sức fan hết mình đã tạo nên 2 đêm concert đầy cảm xúc. 
“Parasyte: The Grey” thua xa khi so với bản gốc, đứng một mình cũng kém hấp dẫn

“Parasyte: The Grey” thua xa khi so với bản gốc, đứng một mình cũng kém hấp dẫn

HHT - So với bản gốc, “Parasyte: The Grey” của Hàn Quốc bị chê là thua xa. Nhưng nếu đứng một mình độc lập, phim cũng được cho là kém hấp dẫn bởi đã bỏ lỡ một số yếu tố có thể khiến phim kinh dị hơn, có chiều sâu hơn. Điểm sáng nhất của phim là diễn xuất của Koo Kyo Hwan, trong vai một gã giang hồ quay đầu.
Mùa hoa anh đào nở rộ, cùng thưởng thức những bộ phim điện ảnh Nhật lãng mạn

Mùa hoa anh đào nở rộ, cùng thưởng thức những bộ phim điện ảnh Nhật lãng mạn

HHT - Sắc hoa anh đào trong những bộ phim dưới đây nở rộ trong quá khứ, nở rộ trong hiện tại, theo dấu bước chân cô gái nhỏ đi tìm tình yêu, theo dấu chàng trai trẻ hoài niệm mối tình đầu. Hoa anh đào nở chứng kiến hạnh phúc, cũng chứng kiến khổ đau, mở ra một chuyện tình, và cũng khép lại một hành trình yêu tưởng chừng dài đằng đẵng.