Real quyết phục thù, Celtic mơ vượt M.U

Real quyết phục thù, Celtic mơ vượt M.U
TP- Là một người Ý, một cựu binh của “lão bà thành Turin” song trung vệ Cannavaro lại là một trong những người lớn tiếng nhất đòi phục thù trận thua Juventus ở trận lượt đi nửa tháng trước.

Có thể, nguyên nhân dẫn tới những phát biểu có phần quá mức của trung vệ Cannavaro là bởi những tiếng la ó đầy thù địch tại Turin hai tuần trước trong màn “chào đón” lần trở về của “đứa con tha hương”.

Đặc biệt là khi các cầu thủ chủ nhà dội gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh của Real Madrid với chiến thắng ngoạn mục 2-1 nhờ cú sút phạt thần sầu của Del Piero và pha đánh đầu của Amauri.

“Chúng tôi không thể chấp nhận thất bại. Chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng bằng mọi cách và tiến vào vòng đấu tiếp theo với tư cách đầu bảng” - Trung vệ 35 tuổi này phát biểu trên trang web của Real Madrid trước trận thư hùng.

Ngoài mục tiêu chính là giành chiến thắng trước Juventus, Cannavaro còn muốn từ trận đấu này để sốc lại tinh thần của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn đã khá sa sút thời gian gần đây sau những trận đấu không được như ý ở mọi mặt trận.

Tại Champions League, sau ba lượt trận, Juventus mới là đội đứng đầu bảng H với 7 điểm, hơn Real một điểm. Với một bảng đấu mà hai vé vào vòng trong gần như đã thuộc về Real và Juventus ngay từ lễ bốc thăm bởi BATE Borisov và Zenit đều là những người mới ở đấu trường danh giá nhất châu Âu thì việc chia ngôi vị ở bảng đấu mang ý nghĩa về mặt danh dự cho hai đội. Và trước trận đấu đêm nay, phần thắng đang tạm thuộc về một Juventus mới trải qua bao thăng trầm.

Tại các giải trong nước, Real cũng bị “bé hạt tiêu” Real Union đang chơi ở giải hạng ba hạ nhục bằng chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi vòng 1/32 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Trong trận chiến tại La Liga, Real cũng bỏ lỡ cơ hội cùng đại kình địch Barcelona chia sẻ ngôi đầu sau khi chỉ có được trận hòa hôm Chủ nhật.

Chấn thương đe dọa Juventus

Trong cuộc đối đầu đêm nay, có thể HLV Benrnd Schuster sẽ phải sử dụng tới trung vệ người Đức Christoph Metzelder do trung vệ Pepe bị đau bắp đùi cuối tuần qua khó bình phục kịp thời.

Đáng lo hơn cả là việc “sát thủ trong vòng cấm” Ruud van Nistelrooy vẫn có thể sẽ phải vắng mặt do ảnh hưởng của vết đau đầu gối mà anh gặp phải từ trận lượt đi gặp Juventus.

Nếu Real đang cần một cú hích về mặt tinh thần Juventus lại đang ở trạng thái hưng phấn rất cao, chính nhờ trận thắng Real nửa tháng trước. Trước cuộc đón tiếp Real đó, Juventus không biết hương vị chiến thắng 5 trận liên tiếp nhưng sau trận đó họ đã giành trọn toàn bộ 9 điểm sau ba trận tại Serie A, trong đó có cả trận thắng thuyết phục AS Roma 2-0 cuối tuần qua để leo lên vị trí thứ sáu.

Tuy nhiên, chấn thương vẫn là chuyện đau đầu với Juve khi hàng thủ và tuyến tiền vệ có hàng loạt người không thể thi đấu: Hậu vệ Dario Knezevic, Jonathan Zebina, Zdenek Grygera, tiền vệ Christian Poulsen, Cristiano Zanetti và Hasan Salihamidzic bên cạnh thủ thành Buffon và tiền đạo Trezeguet đang phải nghỉ dài hạn. Chỉ có hai tiền vệ kịp bình phục là Claudio Marchisio và Mauro Camoranesi.

Với danh sách “thương binh” như vậy, lão tướng Del Piero không khỏi lo lắng cho chuyến đi đầy bất trắc tới sân Bernabeu nhưng anh cũng hy vọng sự tập trung của các cầu thủ Juventus nhờ loạt trận thành công gần đây sẽ giúp họ vượt qua mọi áp lực để có được kết quả khả quan.

Celtic mộng mơ

Trong trận đấu giữa Celtic và Manchester United, đội chủ sân Parkhead đang kêu gọi đến tinh thần của trận chiến 2006, trận thắng 1-0 nổi tiếng của Celtic trước Manchester United nhờ quả sút phạt điệu nghệ của Nakamura đã giúp họ vượt qua vòng đấu bảng lần đầu tiên trong lịch sử CLB, khi đón tiếp nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh đêm nay. Mùa giải này, Celtic mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, trong đó có thảm bại 0-3 tại sân Old Trafford sau các bàn thắng của Berbatov và Rooney.

Nhưng có vẻ như người Celtic khá mộng mơ khi nhìn về quá khứ bởi cho dù họ mới chỉ thất bại một lần duy nhất trong 11 trận gần đây trên sân nhà tại Champions League nhưng ba trận vừa qua họ không ghi nổi một bàn thắng trong khi Manchester United lại chưa để thủng lưới bàn nào.

Vì thế, M.U chỉ cần một chiến thắng, trong trường hợp AaB Alborg không thắng nổi Villarreal trên sân nhà, hoặc chỉ cần một trận hòa nếu đội bóng Tây Ban Nha giành chiến thắng là đủ để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp sớm hai lượt trận.

Các cầu thủ Celtic hy vọng họ có thể tái lập, thậm chí thực hiện vượt mức điều mà Hull City đã làm được cuối tuần qua trên sân Old Trafford: Ghi tới 3 bàn vào lưới Van der Sar cho dù có lúc đã bị dẫn tới 4-1. Vì thế, họ đã “khởi động” bằng trận thắng Hearts 2-0 ngay trên sân của đối thủ để trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Scotland.

Lịch đấu đêm 5/11

Aalborg – Villarreal, Celtic – MU, Fiorentina – Bayern, Lyon - Steaua Bucharest, Arsenal – Fenerbahce, Dynamo Kiev – Porto, BATE – Zenit, Real Madrid - Juventus.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.